Luôn sẵn sàng khi dân cần

Đến ngày 16-3, qua mạng xã hội thì gia đình nhận được thông tin người em xuất hiện ở địa bàn thị trấn Cam Lộ. Đường xa không thể vào nhanh, lại sợ mất dấu do người em liên tục di chuyển không định hướng, gia đình nhờ Công an địa phương giúp đỡ tìm lại người thân. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, người nhà thấp thỏm chờ đợi tin tức. Trong khi đó, cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Cam Lộ đang về từng địa bàn truy manh mối, tìm kiếm người. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, gia đình anh Nghệ nhận được điện thoại của Công an thị trấn Cam Lộ thông báo đã tìm thấy em trai. Niềm vui vỡ òa, gia đình anh Nghệ một lần nữa nhờ Công an trông coi giúp người em và họ lập tức vào Quảng Trị. Chiều 17-3, anh Nghệ vào tới trụ sở Công an thị trấn Cam Lộ, ôm chầm lấy người em trai tội nghiệp. Anh Nghệ còn biết được thời gian em trai lưu lạc vào tới thị trấn Cam Lộ đã nhận được sự thương yêu, cưu mang của bà con nơi đây. Trước khi rời Quảng Trị đưa em về đoàn tụ với gia đình, anh Nghệ đã viết vội những dòng thư cảm ơn sâu sắc, bày tỏ sự tin tưởng tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an.
Câu chuyện vì dân của lực lượng Công an Quảng Trị cũng đầy lấp lánh trong bức thư cảm ơn của anh Trương Văn Sừng (1991, trú xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) gửi Công an xã Hải Khê ngày 20-3. Bằng tất cả sự biết ơn, anh Sừng kể lại sự việc vợ chồng anh vừa được người thân cho mượn 2 khâu vàng (10 chỉ 24K) để bán lấy vốn làm ăn. Sáng sớm 16-3, anh và vợ lên thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng) để bán nhưng tiệm vàng chưa mở cửa. Sẵn dịp huyện tổ chức Hội đua thuyền nên vợ chồng anh đến xem, cổ vũ và trong quá trình đó đã đánh rơi số vàng. Tìm kiếm khắp nơi không thấy, vợ chồng anh Sừng vừa đăng thông tin lên mạng nhờ giúp đỡ, vừa báo Công an xã Hải Khê hỗ trợ. Sau đó, Công an xã Hải Khê tiếp nhận nguồn tin từ anh Lê Hồng Hành (trú xã Hải Khê) về việc con trai là Lê Thanh Tình và bạn cùng lớp là cháu Trần Thị Linh Đan (lớp 4B, Trường Tiểu học và THCS Hải Khê) có nhặt được 2 hai khâu tròn nghi vấn là vàng, giao tài sản đó cho gia đình để nộp cho cơ quan Công an nhằm tiến hành xác minh, tìm chủ sở hữu trả lại.
Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, với quyết tâm trong thời gian nhanh nhất phải tìm bằng được người đánh mất để trao trả tài sản, Công an xã thực hiện khẩn trương các biện pháp xác minh, trích xuất dữ liệu camera an ninh trên địa bàn và các địa điểm liên quan. Sau khi thu thập thông tin tài liệu, Công an xã đủ cơ sở xác định số tài sản mà cháu Tình và cháu Đan nhặt được là của anh Sừng.
Trong thư gửi, anh Sừng cảm ơn hành động đẹp của các cháu nhỏ và gia đình, cùng với tinh thần tận tụy, trách nhiệm của lực lượng Công an xã.
Bảo Hà