Báo Công An Đà Nẵng

Lượt trận 11- V. League 2019: Bất ngờ

Thứ hai, 27/05/2019 12:59

Đương kim vô địch Hà Nội FC gục ngã trên sân của đội chiếu dưới Nam Định; Khánh Hòa lội ngược dòng đẩy Quảng Nam thế chỗ nơi cuối bảng; có tới 6/7 đội chủ nhà xếp dưới đội khách đã giành chiến thắng ấn tượng... Đó là những bất ngờ khi vòng 11- V. League 2019 khép lại.

SHB Đà Nẵng (trái) chặn đứng chuỗi bất bại của HAGL.

HLV Nguyễn Văn Dũng vừa thay em trai Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt Nam Định làm nên bất ngờ đầu tiên khi quật ngã đương kim vô địch Hà Nội FC 2 bàn trắng. Cú sút như trái phá của Diogo ở phút 37 và đòn "hồi mã thương" của Thế Vương vào phút 70 đã khiến Hà Nội FC nhận trận thua thứ 2 kể từ đầu mùa, dẫm chân tại chỗ với 21 điểm. Giành điểm tối đa, Nam Định vẫn xếp thứ 12 nhưng đã có trong tay 12 điểm.

Trên sân nhà Thống Nhất, đội quân của HLV Chung Hae Soung cho thấy sự ổn định lẫn cái cách mà họ lạnh lùng kết liễu đối thủ. Dù bị đội khách SLNA dồn ép trong những phút đầu, nhưng TPHCM tỉnh táo từng bước hóa giải, để rồi phút 19, từ một pha treo bóng đơn giản, Ewonde đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà. 7 phút sau, mọi thứ như kết thúc với SLNA khi Đình Đồng để bóng chạm tay trong vòng cấm, Vinicius nhân đôi cách biệt. Những nỗ lực của SLNA cũng chỉ mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 của Khắc Ngọc ở phút thứ 54. Đây đã là trận thắng thứ 8 của TPHCM, giúp họ duy trì ngôi nhất bảng với 26 điểm, nhưng đã bỏ xa đội xếp thứ hai Hà Nội FC lên 5 điểm.

Tại sân 19-8, đội cuối bảng Khánh Hòa kết thúc chuỗi "hạn" khi có chiến thắng quan trọng 3-2 trước Quảng Nam. Có thể nói, ngay trận đầu tiên thế chỗ HLV Hoàng Văn Phúc, HLV trẻ Vũ Hồng Việt đã dẫn dắt các cầu thủ xứ Quảng chơi khởi sắc. Từ phút 13, đội khách đã có bàn thắng vượt lên dẫn từ sau pha đánh đầu hiểm hóc của Hà Minh Tuấn. Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho Quảng Nam, trong một ngày mà "vận rủi" đeo bám, họ đã để Khánh Hòa gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m ở phút 28 của Toure, sau đó vượt lên dẫn trước 2-1 do công của Olivera cũng trên chấm 11m. Quảng Nam có có bàn gỡ hòa 2-2 từ pha đánh đầu dũng mãnh của Claudecir nhưng một lần nữa, Olivera lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho Khánh Hòa. Với 3 điểm, Khánh Hòa (9 điểm) vượt lên chính Quảng Nam và đẩy đội này thế chỗ nơi đáy bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy diễn ra "nóng" hơn cả với 2 chiếc thẻ đỏ chỉ trong vòng 6 phút. Viettel mở tỷ số từ phút 13 do công của De Souza, nhưng chưa đầy 10 phút sau chủ nhà phải chơi thiếu người khi thủ môn Thế Tài lao ra ngoài vòng cấm ngăn cản và phạm lỗi với Fagan từ pha trả bóng cẩu thả của đồng đội. Tuy nhiên, Hải Phòng cũng không giữ lợi thế chơi hơn người được lâu. Chỉ 6 phút sau khi rút thẻ đỏ cho Thế Tài, trọng tài Công Khanh "tặng" thẻ đỏ trực tiếp với Jermie Lynch với pha đá bóng vào người Joao Paolo đang nằm sân. Có vẻ như bị ức chế sau tấm thẻ khá nặng tay này, Hải Phòng đã để chủ nhà ghi thêm 1 bàn ở phút 54, De Souza một lần nữa là người kết thúc thành công. Sân nhà một lần nữa giúp Viettel giành thắng lợi, qua đó vươn lên thứ 10 với 13 điểm, khiến Hải Phòng (15 điểm)  tụt xuống vị trí thứ 7. Trên sân nhà, Thanh Hóa tiếp tục có chiến thắng 2-1 trước Sài Gòn, vươn lên vị trí thứ 9 với 14 điểm, Sài Gòn tụt 1 bậc xuống thứ 4 với 17 điểm.    

Trên sân Hòa Xuân, dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm SHB Đà Nẵng đã chặn dứng chuỗi bất bại của đội bóng tràn trề sức trẻ HAGL. SHB Đà Nẵng có bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút thứ 7 bởi cú vô-lê đẹp mắt ngay sát vạch 16m50 của Đặng Anh Tuấn. Chưa kịp định thần thì HAGL lại nhận thêm bàn thua. Phút 26, từ quả đá phạt góc của Thanh Hải, Bùi Tiến Dụng bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Sietsma. Minh Vương gỡ lại 1 bàn cho HAGL ở phút 90, nhưng tất cả đã quá trễ. 3 điểm trong trận thắng này giúp SHB Đà Nẵng (15 điểm) vươn lên vị trí thứ 6, HAGL tụt về thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu duy nhất chủ nhà để thua đội khách, Bình Dương cho thấy hệ quả của việc thi đấu liên tục, trong khi đó Quảng Ninh lại có đủ đội hình mạnh nhất. Càng chơi càng đuối, Bình Dương đã để Hải Huy của Quảng Ninh ghi bàn mở tỷ ở phút 42. Trong thế đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, khi hàng công bỏ lỡ 2-3 cơ hội ghi bàn, thủ môn Tấn Trường lại mắc sai lầm để Lastro ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách ở phút 65. Trước Quảng Ninh nổi tiếng với hệ thống phòng ngự, Bình Dương (12 điểm) bất lực chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà, bị  đẩy xuống vị trí thứ 11, nhìn Quảng Ninh (17 điểm) áp sát 2 đội đầu bảng TPHCM và Hà Nội FC.

B.T