Báo Công An Đà Nẵng

Lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League: Chiếc phao của Moyes

Thứ tư, 19/03/2014 09:31

(Cadn.com.vn) - Sau trận thua tan nát Liverpool ngay tại Old Trafford, những tấm biếm họa về HLV David Moyes cũng như lời kêu gọi cựu HLV Everton từ chức tràn ngập trên các báo Anh. Bất chấp tất cả, Moyes vẫn ở lại Old Trafford để dẫn dắt M.U chơi trận lượt về vòng 1/16 Champions League với Olympiakos.

Ở lượt đi, M.U đã thua 0-2 trên đất Hy Lạp nên lượt về rạng sáng mai họ phải thắng lại 3-0 mới giành vé đi tiếp. Chỉ có chiếc vé vào vòng tứ kết giải đấu danh giá nhất Châu Âu mới đủ sức giữ ghế của David Moyes vốn đang quá lung lay. Có thông tin nếu để thua trận đấu này, gia đình Chủ tịch Glazer sẽ sa thải Moyes dù số tiền bồi thường cho bản hợp đồng còn 5 năm là rất lớn.

Ở mùa giải này, M.U càng đá càng thấy bạc nhược. Mỗi khi bị dẫn bàn, M.U thi đấu thiếu hẳn đường nét nên không có cơ hội gỡ bàn. Moyes không đủ sức thổi vào học trò tinh thần quyết đấu để xoay chuyển thế trận. Không có bất cứ cầu thủ nào của M.U lên được dây cót tinh thần cho đồng đội sau trận thua Liverpool. Mọi thứ dường như đã trôi khỏi tầm tay của họ: không FA Cup, không League Cup, không tốp tư Premier League và sắp sửa không Champions League.

M.U (trái) dự đoán khó lật ngược được thế cờ.

M.U thời Sir Alex từng thắng cả 4 trận gặp Olympiakos trước khi Moyes đưa quân tới Hy Lạp "nướng" trong thất bại 0-2 vừa qua. Tại đấu trường Champions League, lần cuối cùng "Quỷ đỏ" lội ngược dòng sau khi thua ở lượt đi là rất ấn tượng: thua Roma 1-2 ở Ý nhưng đã vùi dập đối thủ đến 7-1 khi về lại Old Trafford. Nhưng lần này, tinh thần rệu rã càng cho thấy M.U khó có thể lội ngược dòng trước Olympiakos.

Ngược với M.U sa sút tinh thần, Olympiakos tự tin tới Anh. Thầy trò HLV Michel vừa ăn mừng chức vô địch Hy Lạp lần thứ 41 trước 5 vòng đấu. Tuy vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn nhắc nhở các học trò rằng trận đấu với M.U vô cùng quan trọng.

Có thể, Michel sẽ bố trí lối chơi thiên về phòng ngự tại Old Trafford nhằm bảo toàn lợi thế 2-0 ở lượt đi. Cũng giống như ở lượt đi, tốc độ lên bóng của các cầu thủ Olympiakos đủ làm cho hàng thủ M.U bối rối.

Người kết liễu số phận của M.U ở lượt đi là Campbell cho biết anh rất muốn ghi tiếp một bàn thắng nữa vào lưới M.U ngay tại Old Trafford để HLV Wenger đem anh về lại Emirates sau thời gian cho mượn ở Olympiakos. Có vẻ như Campbell dễ đạt được mục tiêu của mình hơn là Moyes giữ được chiếc ghế HLV M.U.

Cùng lúc 2 giờ 45 ngày 20-3 với trận M.U - Olympiakos còn có cuộc đối đầu giữa Dortmund và Zenit. Lượt đi, Dortmund giành chiến thắng 4-2 trên sân khách nên mọi chuyện đang trở nên dễ dàng ở lượt về này. Tấm vé vào tứ kết khó lọt khỏi tay Dortmund.

Hưng Nguyên