Báo Công An Đà Nẵng

Lưu manh giả danh trí thức

Thứ năm, 08/10/2015 11:39

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, tại khu vực Bệnh viện Đà Nẵng xảy ra một số vụ mất trộm tài sản của bệnh nhân và người nhà chăm nuôi bệnh. Đơn cử, ngày 21-9, chị Đặng Thị O. (1992, trú Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) để túi xách tại phòng trực dành cho sinh viên đi có chút việc, sau đó quay lại lấy túi thì phát hiện mất 1 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng cùng một số giấy tờ tùy thân. Tiếp đó, ngày 1-10, CAP Thạch Thang nhận được tin báo của chị Võ Thị Kim Q. (1978, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về việc khi chị gửi xe ở khu vực Bệnh viện Đà Nẵng đã bị kẻ gian móc cốp xe lấy trộm tiền và một số giấy tờ tùy thân…

Lãnh đạo CAQ Hải Châu và Bệnh viện Đà Nẵng khen thưởng CAP Thạch Thang.

Sáng 6-10, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Q. Hải Châu và Thượng tá Trần Văn Tám - Phó CAQ Hải Châu cùng đại diện Bệnh viện Đà Nẵng đã biểu dương, khen thưởng cho CAP Thạch Thang. Thay mặt CAQ và BCĐ 138 Q. Hải Châu, Đại tá Trần Phước Hương biểu dương thành tích của CAP Thạch Thang trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian qua. Đồng thời lưu ý, thời gian tới, CAP tăng cường hơn nữa các biện pháp để đảm bảo ANTT trong khu vực bệnh viện, tiếp tục cử lực lượng tuần tra, xử lý nạn xe cấp cứu giả, xử lý việc giữ xe làm mất ATGT quanh khu vực bệnh viện...

CAP Thạch Thang nắm thông tin thì nhận thấy, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp bằng phương pháp móc trộm tài sản khi các bị hại sơ hở, thời điểm xảy ra chủ yếu vào những giờ cao điểm hoặc ở những khu vực vắng người qua lại. Trước tình hình này, lãnh đạo CAP Thạch Thang chỉ đạo tổ hình sự CAP và CSKV vào cuộc điều tra. Sau nhiều ngày tích cực nắm thông tin, sáng  5-10, CAP Thạch Thang nhận được tin báo có 2 phụ nữ ăn mặc gọn gàng, đeo kính cận, mang túi xách, đi xe ôm đến bệnh viện, có nhiều biểu hiện khả nghi. Sau khi xuống xe, hai phụ nữ vào khu vực khám bệnh, nơi có đông bệnh nhân đang làm các thủ tục khám chữa bệnh. Nhận được tin báo, thượng tá Lưu Văn Ba - Trưởng CAP Thạch Thang cử tổ công tác gồm trung úy Đặng Văn Khánh, thiếu úy Trần Văn Tùng Linh và thượng sĩ Nguyễn Văn Nhàn, Trần Phước Tài tiếp cận khu vực có 2 đối tượng khả nghi.

Lúc này, hai đối tượng nữ nói trên sau khi dạo một vòng thì tiếp tục đi lên khu vực khám bệnh dịch vụ ở tầng 2 của bệnh viện. Sau một hồi quan sát, thấy một cô gái vừa bỏ chiếc điện thoại vào túi xách mang bên người thì một trong 2 người phụ nữ kia tiếp cận, móc trộm điện thoại rồi cho vào túi xách của mình. Lập tức, tổ công tác ập đến bắt quả tang, đưa người và tang vật về trụ sở CAP để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tại CAP Thạch Thang, bước đầu 2 đối tượng khai nhận là Ngô Thị Lài (1967, trú Phú Tân, Phú Vang, TT-Huế) và Võ Thị Hòa (1973, trú Miếu Bông, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng). Mặc dù bị bắt quả tang nhưng cả hai vẫn khăng khăng rằng mình bị oan, không thừa nhận hành vi trộm cắp. Nhận định đây là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp nên CAP Thạch Thang nhanh chóng tiến hành xác minh nhân thân, qua đó phát hiện lời khai ban đầu của Ngô Thị Lài là giả, thậm chí đối tượng còn khai giả cả tên, nơi ở. Qua xác minh, xác định được Lài tên thật là Ngô Thị Bông (1967, trú khu chung cư Tây Nam, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chứ không phải như khai nhận ban đầu. Trước những bằng chứng rõ ràng được đưa ra, cả hai phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.



Bông (trái) và Hòa cùng tang vật.

Theo khai nhận ban đầu của Bông và Hòa, do không có nghề nghiệp ổn định nên cả hai kết đôi và bàn kế đi trộm cắp tài sản. Để dễ bề hành nghề, cả hai thay đổi cách ăn mặc thường ngày của mình bằng những bộ áo quần gọn gàng, đeo thêm kính cận và túi xách trông rất giống các trí thức vào bệnh viện khám bệnh nhưng thực tế là chờ có cơ hội để “khám túi” của những người sơ hở. 8 giờ ngày 5-10, Bông và Hòa đi xe ôm đến khu vực Bệnh viện Đà Nẵng để tìm “mồi”. Cả hai đi vào khu vực có đông người ở tầng một của bệnh viện để dò xét tình hình nhưng sau một hồi không tìm được đối tượng thích hợp nên vòng lên tầng 2. Quan sát thấy chị Huỳnh Thị Cẩm Liên (1990, quê Quảng Ngãi, trú đường Nguyễn Công Trứ, Đà Nẵng) vừa nghe điện thoại (hiệu Samsung, trị giá hơn 5 triệu đồng) xong và đút vào túi xách nên cả hai bám theo. Bông tiến hành áp sát, còn Hòa đứng cạnh che chắn, cảnh giới để cho Bông móc trộm điện thoại. Tuy nhiên, khi cả hai vừa lấy trộm được chiếc điện thoại của chị Liên thì bị tổ công tác CAP Thạch Thang bắt giữ. Hiện CAP Thạch Thang đang hoàn thiện hồ sơ chuyển CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Trao đổi với chúng tôi chiều 5-10, thượng tá Lưu Văn Ba, cho biết: thời gian gần đây, tại khu vực Bệnh viện Đà Nẵng xảy ra một số vụ mất trộm tài sản của những người đến thăm, khám bệnh, cán bộ, nhân viên bệnh viện. CAP đã chủ động cử lực lượng vào cuộc điều tra và bước đầu làm rõ một số đối tượng. Nhưng thực tế mỗi ngày số lượng người đến khám chữa bệnh tại bệnh viện rất lớn, ngoài ra còn có người nhà của bệnh nhân ở lại trông nom, chăm sóc bệnh nên lợi dụng điều này, đối tượng xấu cũng trà trộn để thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi. Qua vụ việc này, CAP Thạch Thang cũng đề nghị những người đến thăm khám, chăm bệnh hết sức cảnh giác, cất giữ tài sản cẩn thận để tránh mất mát. Trong trường hợp có xảy ra mất cắp thì sớm trình báo với CAP, bảo vệ bệnh viện để vào cuộc điều tra, góp phần đảm bảo ANTT trong khu vực bệnh viện và trên địa bàn phường.

A.T