Báo Công An Đà Nẵng

“Ma cà rồng” Richard Chase

Thứ tư, 05/01/2011 00:00

Kỳ I:  Chân dung kẻ giết người hàng loạt

(Cadn.com.vn) - Vào một buổi sáng ngày 27-12-1977, cánh sát phát hiện xác của cô Terry Wallin ngay trong nhà của nạn nhân ở Sacramento, thủ phủ bang California của Mỹ. Tất cả không khỏi nổi da gà bởi nạn nhân đang có bầu và bị mổ bụng. Bên cạnh là một vỏ hũ yaourt mà tên sát nhân đã dùng để uống máu nạn nhân. Đó là vụ giết người đầu tiên của Richard Trenton Chase - có biệt danh “Ma cà rồng vùng Sacramento” bởi một lý do: luôn uống máu nạn nhân sau khi giết.

 Richard Chase trước khi bị bắt.
Ảnh: Trutv

Richard Trenton Chase (tên thân mật Rick) sinh ngày 23-5-1950. Khi còn nhỏ, hắn ta có sở thích đốt lửa và hành hạ động vật.  Hắn có một em gái kém 4 tuổi và một người cha tàn bạo, thường xuyên đánh chửi vợ, con. Khi Richard lên 10, hắn đã từng giết chết một con mèo.

Ở độ tuổi thiếu niên, hắn thậm chí uống rượu, hút thuốc và gây ra không ít rắc rối. Hắn cũng đã từng hẹn hò với một vài cô gái, song không có mối tình nào có kết quả vì Rick gặp một số vấn đề về tình dục. Hắn ta sau đó phải đến gặp bác sĩ tâm thần để chữa trị. Bác sĩ kết luận rằng, nguyên nhân của những vấn đề trên là do Rick luôn sống trong một gia đình bạo lực và bị trầm cảm nặng. Các bác sĩ cũng cho rằng, Rick có thể mắc phải bệnh tâm thần khó chữa trị nhưng y lại không muốn điều trị.

Sau đó, Rick càng buông mình vào cuộc sống cẩu thả    sống trong tâm thái hỗn loạn. Rồi hắn bắt đầu tìm kiếm “niềm vui” bằng việc giết những con vật. Những con thỏ, mèo hoặc chó mà y mua hoặc bắt được đều bị Rick mổ bụng để ăn ruột và uống máu. Hắn cũng đã từng tiêm máu thỏ vào tĩnh mạch của mình và suýt chết. Hết hứng thú với việc giết động vật, Rick nhanh chóng trở thành “fan hâm mộ” của Hillside Strangler – kẻ giết người hàng loạt lúc bấy giờ. Rick bắt đầu có súng và nghĩ về các vụ giết người.

Ngày 29-12-1977, một nạn nhân của hắn ta được phát hiện. Đó chính là Ambrose Griffin, kỹ sư 55 tuổi. Tại thời điểm ông Griffin bị giết, vợ nạn nhân đã nghe tiếng ông hét lên trong phòng và đã gọi điện cho cảnh sát. Nhưng khi bà vào phòng thì chồng đã gục xuống. Ban đầu, bà nghĩ chồng mình lên cơn đau tim, nhưng cảnh sát cho biết, nạn nhân bị bắn bất ngờ. Một trong hai cậu con trai của gia đình Griffin cho biết đã thấy một người đàn ông với một khẩu súng trường đi bộ xung quanh trong khu phố Đông Sacramento gần nhà họ.

 Hiện trường nơi cô Wallin bị giết hại. Ảnh: Trutv

Cảnh sát đã truy đuổi người đàn ông này, nhưng kết quả điều tra cho thấy, súng của ông ta không phải phù hợp với viên đạn bắn nạn nhân. Ngày hôm sau, đội điều tra tìm thấy hai vỏ đạn trên vỉa hè gần nhà Griffin. Các thám tử theo dõi những ô-tô bị nghi ngờ gần đó, nhưng không thu được kết quả. Vào buổi chiều xảy ra vụ án, con trai 12 tuổi của nạn nhân đã mô tả về một thanh niên tóc nâu khoảng 20 tuổi đã bắn nạn nhân từ một xe mô-tô. Cậu bé ngay lập tức bị thôi miên và nhớ được biển số xe là 219 EEP. Nhưng rồi  các chuyên viên điều tra không có thêm bằng chứng nào. Cảnh sát bắt đầu quay về vụ án cô Terry Wallin. Nạn nhân nữ này cũng sống cùng khu với gia đình Griffin. Tìm kiếm xung quanh hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy mảnh đạn như viên đạn đã bắn ông Ambrose Griffin.

Chỉ một tuần sau khi cô Terry Wallin bị giết, thêm một vụ sát hại ghê rợn xảy ra tại một căn nhà không xa nhà Wallin. Cảnh sát tìm thấy 3 tử thi là bà Evelyn Miroth, 36 tuổi, con trai Jason 6 tuổi và Daniel Meredith, một người bạn của gia đình. Sát thủ bắt cóc Michael con trai của Evelyn mới 22 tháng tuổi. Tuy nhiên, xem những vết máu ở thành chiếc nôi, người ta đoán cháu bé cũng đã chết. Mức độ dã man rõ ràng vượt xa vụ án Terry Wallin. Bà Evelyn bị chém rất nhiều nhát, ruột gan bị móc ra ngoài.

Nhiều vật đựng máu nằm la liệt chứng tỏ sát nhân đã uống máu các nạn nhân. Mọi việc tưởng như bế tắc thì vào ngày 11-1, 1978, một nhân chứng tên Dawn Larson cho biết, cô đã có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Rick – người sống một mình gần khu vực các vụ giết người. Theo cô Larson, trong suốt 6 tháng ở gần nhà nhau, cô đã nhìn thấy Rick đem rất nhiều con vật về nhà, nhưng sau đó lại không thấy chúng đâu cả. Cô nghĩ rằng, hắn là một người rất kỳ lạ. Gần 2 tuần sau đó, tại số 2909 đường Burnec, Jeanne Layton cũng phát hiện một người đàn ông trẻ với mái tóc dài đi dạo về phía cô. Y nhìn như người vô hồn. Đó chính là Rick – kẻ giết người dã man đang bị tìm kiếm.

Nhưng, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở đó.

Thanh Văn
(Theo Trutv)

Kỳ II: FBI vào cuộc