Báo Công An Đà Nẵng

Ma túy, bê bối và quyền lực của gia đình Moynihan

Thứ năm, 22/09/2016 10:03

(Cadn.com.vn) - Nữ trùm ma túy Aurora Moynihan, 45 tuổi, mang hai quốc tịch Anh-Philippines, bị bắn chết trên đường phố Philippines hôm 17-9. Aurora dường như là nạn nhân mới nhất trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Bà ta bị bắt với cáo buộc sở hữu ma túy vào năm 2013 nhưng sau đó được tại ngoại. Cái chết của bà Aurora khiến nhiều người nhớ lại cha bà, nam tước Anh chơi bời khét tiếng Antony Moynihan, người cũng liên quan đến buôn ma túy, hoạt động mại dâm, gian lận, và phải chạy trốn trong nhiều năm.

Chết vì ma túy

Bà Aurora bị bắn chết trên đường phố Manila vào rạng sáng 17-9. Người phụ nữ này mang theo 4 gói ma túy đá và các nguyên liệu khác liên quan đến ma túy khi bị sát hại. Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy, Aurora bị một trong những người đi cùng bắn chết khi đang bước ra khỏi một chiếc SUV Toyota. Bên cạnh thi thể của bà trùm này là tấm biển với dòng chữ: “Kẻ chuyên cung cấp ma túy cho những người nổi tiếng, bà là người tiếp theo”. Các nhân chứng cho biết, họ đã nghe thấy khoảng 5 phát súng trước khi chiếc xe tẩu thoát.

Theo Cảnh sát quận Quezon, bà Aurora không nằm trong danh sách đối tượng bị nghi vấn được theo dõi, nhưng cái chết của bà liên quan đến hoạt động ma túy.

Antony kết hôn với người vợ thứ 3 năm 1968.  Ảnh: BBC

Tay chơi quý tộc

Gia đình Moynihan gia nhập tầng lớp quý tộc Anh bắt đầu vào những năm 1920 khi ông nội của ông Antony, Berkeley Moynihan - một bác sĩ phẫu thuật có tiếng – được phong nam tước. Cha ông Berkeley, Andrew Moynihan, là một đại úy quân đội, được trao huân chương Victoria vì sự dũng cảm trong chiến tranh. Bê bối đến với gia đình Moynihan khi Patrick Moynihan, cha của ông Antony, bị cáo buộc quan hệ đồng tính vào năm 1965.

Ông Antony sinh năm 1936 và theo học tại trường tư thục Stowe. Cuộc sống của ông Antony không đi theo con đường truyền thống của một gia đình quý tộc khi ông bí mật kết hôn với nữ diễn viên kiêm người mẫu khỏa thân Ann Herbert vào năm 1955. Cuộc hôn nhân nhanh chóng sụp đổ, và 1 năm sau, ông Antony rời Anh sang Australia. Ở đó, ông là tay trống trong một hộp đêm, và trở nên nổi tiếng với biệt danh “Tay chơi quý tộc”. Ông gặp người vợ thứ hai, Shirin Belly, một vũ nữ múa bụng người Malaysia. Họ kết hôn vào năm 1958 và có một con gái. Cả hai chuyển đến Ibiza, Tây Ban Nha, sau đó quay về Anh.

Năm 1965, Antony bước vào Thượng viện, nhưng hoạt động chính trị của ông ngắn ngủi bởi vào năm 1970, ông đối mặt với hàng loạt cáo buộc gian lận trong kinh doanh và giao dịch tài chính. Ông trốn khỏi Anh tới Philippines. Tại đây, ông gặp người vợ thứ 3 Luz de la Rossa Fernandez, một vũ công và là cháu gái của Đại sứ Philippines tại Campuchia. Cặp đôi có 3 con gái. Aurora sinh năm 1971, chị gái bà là nữ diễn viên người Philippines nổi tiếng Maritoni Fernandez.

Năm 1980, thẩm phán người Australia Justice Woodward điều tra về thế giới ma túy của Sydney mô tả ông Antony là “kẻ núp bóng”, liên quan đến việc chuyển heroin từ Manila sang Australia. Ông Antony còn tham gia vào thế giới ngầm Manila, điều hành một số nhà thổ, trong đó có Yellow Brick Road. Năm 1986, ông Antony trở thành đối tượng mà các cơ quan quốc tế muốn bắt giữ.

2 năm sau, ông Antony qua đời, ở tuổi 55 làm bùng nổ trận chiến về việc ai sẽ kế thừa danh hiệu nam tước. Con trai của ông, Daniel - sinh năm 1991 - không được thừa hưởng tước hiệu khi tòa phán quyết cuộc hôn nhân thứ 5 của Antony là bất hợp pháp. Thay vào đó, danh hiệu này thuộc về em trai cùng cha khác mẹ của ông, Colin Moynihan.

An Bình
(Theo BBC)