Báo Công An Đà Nẵng

Mái ấm nghĩa tình

Thứ tư, 22/10/2014 09:28

(Cadn.com.vn) - Bây giờ dù có ca trực phải ở lại qua đêm thì thượng úy Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên Phòng Tham mưu BCH BĐBP TP Đà Nẵng cũng không còn phải canh cánh nỗi lo mẹ già, vợ bệnh, con thơ xoay xở ra sao trước cảnh nhà dột, nước tạt như những mùa mưa trước. Bởi năm nay, gia đình anh đã có ngôi nhà mới khang trang tại tổ 22H, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Chia sẻ niềm vui có nhà mới, Thành cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu nói: “Mừng lắm chứ, có mơ vợ chồng tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng lại có một ngôi nhà của riêng mình. Ân tình này lớn quá, tôi không biết phải cảm ơn các anh lãnh đạo và đồng đội thế nào, chỉ có cách là công tác cho thật tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...”.

Lãnh đạo BCH BĐBP TP Đà Nẵng trao quyết định tặng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” cho các CBCS. 

Thành cho biết, hoàn cảnh của anh rất khó khăn, mẹ già, vợ không có công việc ổn định, từ khi sinh con nhỏ lại thường xuyên đau ốm. Hơn 10 năm qua, gia đình Thành sống trong căn chung cư thuê ở P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu.

Do căn chung cư ở tầng 3, xây đã lâu nên xuống cấp, mùa nắng thì nước máy không lên nổi, còn mùa mưa lại thấm dột, tạt nước nên mỗi lần có mưa bão là Thành cứ nơm nớp lo âu, nhất là những hôm anh phải đi làm đêm. Thành bảo, biết là khổ nhưng cứ qua ngày vậy thôi chứ một mình anh đi làm để gồng gánh đời sống kinh tế của cả gia đình, mơ gì đến chuyện nhà cửa.

Thế rồi, cứ như trong mơ, đầu năm 2014, anh được BCH BĐBP TP Đà Nẵng xem xét hoàn cảnh, cấp cho mảnh đất 64m2 ở P. Thọ Quang và còn hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà. Mừng quá, vợ chồng anh vay mượn thêm làm được căn nhà cấp 4 và hoàn thành từ tháng 5-2014. Thành nói vậy là đã an cư, đã mãn nguyện lắm rồi, với người khác thì có thể là bình thường nhưng với vợ chồng anh đó là một gia tài lớn.

Cũng là một trong các trường hợp được BCH BĐBP TP tạo điều kiện cấp đất, hỗ trợ xây nhà ở, hôm khánh thành nhà mới vào giữa tháng 10-2014, nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt đại úy Đinh Ngọc Minh Hải (Hải đội 2). Anh cứ đi tới đi lui, sửa sang chỗ này, lau chùi chỗ kia một chút.

Vợ chồng Hải “một cảnh hai quê”, anh công tác Đà Nẵng, mang con gái đi cùng rồi cha con ở nhà tập thể, vợ và con trai nhỏ ở Quảng Nam, cuối tuần cả nhà từ hai hướng về nhà cha mẹ ở Đại Lộc sum vầy, mùa nắng còn đỡ, mùa mưa thì khổ hết sức. Bây giờ có nhà mới rồi, vợ chồng con cái được sum họp, điều mà Hải mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực.

Đại úy Đinh Ngọc Minh Hải trong căn nhà mới.

Đại tá Hồ Sỹ Quý, Chủ nhiệm chính trị BCH BĐBP TP Đà Nẵng cho biết, hưởng ứng phát động của Bộ Tư lệnh BĐBP về xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, trong năm 2014, BCH BĐBP TP Đà Nẵng đã vận động hỗ trợ xây dựng được 17 căn nhà cho các CBCS có nhiều khó khăn về nhà ở, trong đó 7 đồng chí được cấp đất và hỗ trợ tiền xây nhà, 10 đồng chí khác đã có đất ở ổn định hoặc nhà cửa hư hỏng được hỗ trợ tiền để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, mỗi trường hợp 60 triệu đồng. Đến tháng 10-2014, tất cả  17 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, BCH BĐBP TP Đà Nẵng còn vận động được 1,2 tỷ đồng nộp về Bộ Tư lệnh BĐBP để hỗ trợ xây dựng 20 “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” cho các tỉnh bạn còn khó khăn.

Trung tá Hồ Bách Chiến, Trưởng ban Vận động quần chúng Phòng Chính trị BĐBP TP Đà Nẵng cho biết thêm, qua vận động của BCH BĐBP TP, nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”.

Tùy nơi và điều kiện, có đơn vị ủng hộ nhiều như: Cty Vinpearl Đà Nẵng ủng hộ xây dựng 2 nhà với  tổng kinh phí 120 triệu đồng; Cty Công trình giao thông 525; Cảng Đà Nẵng, UBMTTQVN Q. Hải Châu mỗi nơi ủng hộ 60 triệu đồng; nơi ít hơn thì chục triệu, vài triệu... Dù ít hay nhiều thì cũng đều đáng quý, trân trọng.

Điều đó cho thấy được sự đồng cảm, sẻ chia của cộng đồng, của các cá nhân đối với khó khăn của các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Tại các đơn vị biên phòng thành phố, CBCS cũng tự nguyện đóng góp tiền lương, giúp hàng chục ngày công để dọn mặt bằng, vận chuyển vật liệu, mắc điện, nước... giúp đỡ các đồng chí được hỗ trợ xây nhà trong đợt này sớm hoàn thành công trình.

Có thể thấy, đây là một chương trình thấm đẫm tính nhân văn, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nên đã nhận được sự chia sẻ tích cực của cộng đồng đối với những khó khăn của những người lính biên phòng luôn ở nơi “đầu sóng ngọn gió”, để họ yên tâm vững tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

K.Thanh