Báo Công An Đà Nẵng

Mái ấm người khuyết tật

Thứ năm, 21/01/2016 09:58

(Cadn.com.vn) - Hội Người khuyết tật (NKT) Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng thành lập ngày 22-10-2013 từ ý tưởng cá nhân của ông Huỳnh Xuân, Chủ tịch Hội, một người tâm huyết đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Hội. Ông Xuân chia sẻ: “Lúc mới thành lập Hội chỉ có 40 hội viên, ban đầu gặp nhiều khó khăn về nhân sự và điều kiện vật chất, nhưng khi nhận được sự động viên từ mọi người chúng tôi quyết tâm thực hiện mục đích nhân văn ấy”. Trong quá trình hoạt động của Hội có những lúc thăng trầm nhưng nhiều niềm vui, có lúc thiếu thốn nhưng cũng chứa chan tình cảm khi sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Nói chân chất như hội viên nơi đây là “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Cuộc họp định kỳ hằng tháng được tổ chức nhờ tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.

Tuy hoạt động chỉ với nguồn kinh phí ít ỏi nhưng các thành viên trong Ban chấp hành đã có những sáng kiến nhằm cải thiện đời sống cho các hội viên. Đến nay, Hội đã phát triển việc làm cho 10 hội viên, hỗ trợ sinh kế cho hai trường hợp là phụ nữ đơn thân, cho 15 hội viên vay 5 triệu đồng/1 người với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Hội NKT TP Đà Nẵng, cho 10 hội viên vay tiền với lãi suất 0% từ Quỹ Hội NKT quận. Bên cạnh đó, Hội cũng đã hỗ trợ nhiều công cụ cho việc phát triển nghề như máy may gia đình, phương tiện đi lại như xe lăn. Qua 3 năm hoạt động cùng với sự giúp đỡ của UBND Q. Sơn Trà, đến nay đã tăng lên 80 hội viên và phấn đấu năm nay tăng lên 150 hội viên. Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, giao lưu sinh hoạt nhằm chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm trong cuộc sống. Năm 2015, lần đầu tiên Hội tổ chức vui đón tết Trung thu cho con em trong Hội với 100 suất quà trị giá 120 nghìn đồng/suất.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng các hội viên tham gia sinh hoạt rất đều đặn, họ coi đây là mái ấm thứ hai khi tiếng nói của mỗi cá nhân là tiếng nói chung, là sự đồng cảm và thấu hiểu tâm hồn. Những con người nơi đây giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống, họ lao động bằng chính đôi tay của mình, giúp đỡ lẫn nhau để phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Thế nhưng, với họ, sự nỗ lực đó chưa bao giờ là đủ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Họ cần sự sẻ chia và giúp đỡ từ bàn tay ấm áp của chính quyền địa phương và của cả cộng đồng.

Hữu Đức