Báo Công An Đà Nẵng

Màn kịch tinh vi của nữ “cò đất” vay tiền bằng sổ đỏ giả

Thứ ba, 15/04/2025 06:37
Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết tại phiên tòa.

Chuyện bắt đầu từ ngày 12-12-2017, khi Tuyết đến nhà bà Trần Thị Tiếng (1962, cùng trú quận Cẩm Lệ) để vay 500 triệu đồng. Do quen biết và tin tưởng Tuyết có viết giấy mượn tiền nên bà Tiếng đã đồng ý cho vay. Số tiền này Tuyết dùng để trả nợ cho một người không rõ lai lịch. Thấy việc vay tiền dễ dàng, đầu năm 2018, Tuyết tiếp tục lên kế hoạch bằng thủ đoạn tinh vi hơn để tiếp tục chiếm đoạt thêm tiền của bà Tiếng.

Qua tìm hiểu, Tuyết biết một người tên Hùng (không rõ nhân thân, lai lịch) có thể làm giả sổ đỏ với giá 2 triệu đồng. Tuyết đã cung cấp thông tin cá nhân và bản photocopy sổ đỏ thật do mình đứng tên đối với thửa đất số 248, tờ bản đồ số 38, diện tích 325,6 m² tại tổ 22, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, để làm giả.

Trong khi đó, sổ đỏ thật của thửa đất này đã được Tuyết thế chấp vay tiền từ bà Mai Lan Anh (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ngày 26-1-2018, Tuyết yêu cầu bà Lan Anh mang giấy tờ gốc đến Phòng công chứng Ngọc Yên để thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng sang tên cho ông Nguyễn Phú Quý và bà Nguyễn Thị Phương Hoa. Sau khi hoàn tất, Tuyết nhận tiền và dùng để trả khoản vay trước đó cho bà Lan Anh.

Không lâu sau đó, Tuyết nhận được sổ đỏ giả từ Hùng. Lập tức, Tuyết mang giấy tờ giả này đến thế chấp cho bà Tiếng để tiếp tục vay thêm 250 triệu đồng. Tổng cộng, bà Tiếng đã cho Tuyết vay 750 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Tuyết tiêu xài cá nhân và trả nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi bà Tiếng nghi ngờ tính xác thực của giấy tờ thế chấp và trình báo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra cho thấy toàn bộ hành vi của Tuyết là có tính toán, lợi dụng sự tin tưởng của người quen, và sử dụng tài liệu giả để chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11-4, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, hối hận với những việc làm sai trái và mong HĐXX TAND TP Đà Nẵng xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội sớm trở về đoàn tụ với gia đình, làm ăn lương thiện kiếm tiền bồi thường cho bị hại. Đáng chú ý, bà Trần Thị Tiếng, bị hại trong vụ án đã có đơn bãi nại, không yêu cầu Tuyết bồi thường phần tiền còn lại và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết 9 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 12 năm tù giam.

THANH HOA

Phá đường dây tội phạm liên tỉnh, Cảnh sát hình sự Đà Nẵng được khen thưởng 10 triệu đồng

Ngày 14-4, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã trao thưởng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự và 3 triệu đồng cho Công an phường Thạc Gián, quận Thanh Khê do có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Dính cú lừa của cặp vợ chồng Việt kiều canada

Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Lý (1981, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung để điều tra làm rõ hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiến công “thần tốc” của Cảnh sát hình sự Đà Nẵng

Chỉ sau 1 ngày tiếp nhận tin báo của nạn nhân về việc bị lừa đảo qua mạng chiếm đoạt 481 triệu đồng, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, bắt giữ được đối tượng gây án. Điều đáng nói, từ đối tượng lừa đảo này, các trinh sát đã phát hiện, triệt phá một đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn và bắt giữ các đối tượng liên quan.