Báo Công An Đà Nẵng

Manchester City “lột xác”

Thứ sáu, 26/02/2016 12:15

(Cadn.com.vn) - Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini thực sự “lột xác” trong chuyến làm khách Dinamo Kiev với chiến thắng 3-1. Đội bóng thành Manchester đã đặt một chân vào tứ kết UEFA Champions League và vực dậy tinh thần sau thành tích không như mong đợi tại giải quốc nội.

“Chúng tôi tôn trọng mọi giải đấu, mọi đối thủ nhưng chấn thương quá nhiều buộc tôi phải đưa ra sự lựa chọn ưu tiên”, HLV Manuel Pellegrini mở đầu buổi họp báo sau trận thắng chủ nhà Dinamo Kiev 3-1 ở Champions League. Ông đã thay tới 10 vị trí ở đội hình xuất phát so với trận thua Chelsea 1-5 ở FA Cup (người duy nhất có mặt là Fernando). Ông thầy người Chile đã phải đưa 6 cầu thủ trẻ và 4 cầu thủ dự bị đối đầu với Chelsea do Manchester City chỉ còn 13 cầu thủ đội một lành lặn. Ông quyết để dành sự lành lặn ấy cho Champions League. Một quyết định mà ông tự nhận là đúng đắn.

Các cầu thủ Manchester City đã đặt một chân vào tứ kết.

Sự thay đổi gần như toàn bộ đó đã giúp Manchester City “lột xác” giữa tiết trời lạnh giá ở Ukraine. Chưa hết hiệp một, các học trò của Pellegrini đã có hai bàn thắng. Một pha chớp cơ hội rất nhanh của Aguero để mở tỷ số ở phút thứ 15. Một pha đệm bóng quá hiểm của Silva ở phút 40. Dinamo Kiev có bàn gỡ ở phút 58 nhưng Yaya Toure khiến HLV Pellegrini có thể xoa tay mãn nguyện với cách biệt 2 bàn khi trận đấu kết thúc. Toure vuốt quả bóng từ bên ngoài vòng 16m50 qua tầm với của thủ môn chủ nhà vào lưới ấn định tỷ số 3-1.

Manchester City có một số liệu thống kê rất tồi, đó là đội duy nhất trong số 16 đội chơi ở vòng knock out đầu tiên này không thể giữ sạch được lưới nhà kể từ đầu mùa giải tới nay. Tuy nhiên, những con số về tấn công lại rất ấn tượng. Aguero mở tỷ số là bàn thứ 16 sau 17 trận Champions League. Cú đệm bóng cận thành của Silva là lần đầu tiên tiền vệ Tây Ban Nha ghi bàn ở hai trận liên tiếp tại đấu trường châu lục. Pha vuốt bóng của Toure đã chấm dứt chuỗi 730 phút khô hạn bàn thắng tại Champions League. Lần cuối cùng tiền vệ Bờ Biển Ngà ghi bàn ở đấu trường này là trận gặp CSKA Moscow. Manchester City trở thành đội bóng Anh đầu tiên ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu ở vòng 1/8 Champions League kể từ tháng 2-2010.

Thắng 3-1 trên đất khách, Manchester City coi như đặt một chân vào tứ kết. HLV Pellegrini cho rằng đội bóng của ông có sự tiến bộ qua từng mùa giải. Hai lần trước, Manchester City bị Barcelona loại ở vòng đấu này. Cách biệt 2 bàn chưa phải là an toàn nhưng đủ giúp toàn đội có sự tự tin cho trận đấu trên sân nhà Etihad.

Chiến thắng ở Ukraine như mũi tên trúng cùng lúc 3 đích cho Pellegrini: Giúp ông bao biện cho thất bại trước Chelsea ở FA Cup; giúp cho các học trò của ông tự tin ở trận lượt về, và giúp Manchester City hứng phấn chuẩn bị cho trận chung kết League Cup với Liverpool vào Chủ nhật tới.

Hạnh Thuần