Báo Công An Đà Nẵng

Mang án giết người vì giúp kẻ "quỵt nợ"

Thứ sáu, 06/01/2017 11:24

(Cadn.com.vn) - Đúng 1 năm sau ngày gây án, Ngô Quang Tiến (1996) và Nguyễn Quốc Hải (1994, cùng trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã bị TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử về tội "Giết người". Người bị hại trong vụ án là anh Ngô Đình Vũ (1985, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Điều đáng nói, những đối tượng chủ mưu, trực tiếp gây án thì đã bỏ trốn, còn 2 bị cáo dù không quen biết hay có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng vẫn phải trả giá vì đã "vào hùa" hại người.

Vụ án xảy ra tối 31-1- 2016, trong cuộc nhậu, Tiến nghe "chiến hữu" Nguyễn Thanh than vãn về việc bị anh Vũ đòi xiết đồ để trừ nợ. Sau cuộc nhậu đó, Thanh điện thoại rủ Tiến và Hải đi đánh anh Vũ với lý do "tao nợ thằng ni có mấy đồng bạc mà hắn đòi lên nhà ta xiết đồ" nên cả hai đồng ý. Để có "hàng" lận lưng, Thanh nói Hải mang theo cây kiếm tự tạo mà Thanh gửi trước đó; tiếp đó Thanh gọi thêm cho Khánh (chưa rõ lai lịch) mang theo dao nhọn đi đánh dằn mặt anh Vũ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Hải chở Thanh chạy trước, Khánh chở Tiến chạy theo sau đến điểm bán hoa Tết của anh Vũ trên đường Trường Sơn (Q. Cẩm Lệ).  Tại đây, Thanh dùng kiếm xông vào chém liên tiếp 2 nhát trúng đầu và tay anh Vũ; còn Khánh dùng dao đâm trúng lưng nạn nhân. Lúc đó, Hải cũng cầm kiếm chạy vào định chém anh Vũ nhưng do người dân tri hô nên cả nhóm lên xe tẩu thoát. Riêng Tiến cũng được Thanh chuẩn bị 1 cây kiếm để đi đánh Vũ nhưng khi đến nơi chỉ ngồi trên xe hỗ trợ cho đồng bọn tẩu thoát. Sau khi gây án Nguyễn Thanh đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc; còn Khánh (bạn Thanh) cũng trực tiếp gây án nhưng chưa xác định được nhân thân lai lịch nên cơ quan CSĐT tạm tách 2 đối tượng này ra để điều tra, xử lý sau.

Tại tòa, anh Vũ cho hay, gia đình nghèo cả năm trông chờ đến những ngày cận Tết để kiếm đồng ra đồng vào lo cho gia đình. Vốn không có nhiều tiền để đầu tư trồng hoa nên anh mua một ít rồi bán lại kiếm chút lời vậy nhưng, tai họa lại ập xuống đầu anh vào đúng những ngày... kiếm tiền này. Theo kết luận giám định pháp y, anh Vũ bị thương tích 38%.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Trước vành móng ngựa, cả 2 bị cáo Tiến và Hải đều khai nhận việc mình theo chân để giúp sức Thanh trong việc đánh anh Vũ đồng thời khẳng định chưa "đụng chạm" đến anh Vũ. Do đó, khi nghe anh Vũ yêu cầu bồi thường tổng cộng số tiền 71 triệu đồng, thì cả hai bị cáo ngập ngừng vì biết điều kiện gia đình mình khó có thể đáp ứng. Tuy nhiên, sau đó anh Vũ chỉ yêu cầu 2 bị cáo bồi thường 20 triệu đồng với lời nhắn "để các bị cáo nhớ đến lỗi lầm và đừng bao giờ tái phạm". Còn đối với Hải và Tiến, có lẽ cần phải có thời gian để suy ngẫm thật nhiều trước hành vi của mình và trước những gì bị hại dành cho mình. Chỉ vì giúp bạn mà hại thân, hại gia đình và hại luôn người vô tội. Đây là bài học đắt giá không riêng cho Hải, Tiến mà còn cho những thanh niên vì ham chơi, thích tụ tập và muốn thể hiện bản thân theo kiểu "số má".

Sau khi xem xét, xét thấy trong vụ án này, mặc dù Hải và Tiến không trực tiếp chém anh Vũ nhưng cả hai đều hỗ trợ đắc lực cho Thanh và Khánh, bị cáo Hải sau khi vụ việc xảy ra bị cáo tiếp tục đi đánh nhau và bị CA xử phạt hành chính. Hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác nên trong phiên xét xử ngày 30-12, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hải mức án 7 năm tù, bị cáo Tiến 6 năm tù cùng tội "Giết người"; buộc 2 bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 20 triệu đồng.

Trang Trần