Báo Công An Đà Nẵng

Mang mùa Xuân vào bệnh viện

Thứ năm, 04/02/2016 13:41

(Cadn.com.vn) - Những món quà và sự thăm hỏi, động viên của chính quyền, đoàn thể, cộng đồng trong dịp Tết làm ấm lòng biết bao bệnh nhân, giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh.

Bên cạnh việc chăm lo Tết cho người nghèo, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân còn dành sự quan tâm giúp đỡ đối với những bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, không được về sum họp cùng gia đình. Sự thăm hỏi động viên ân cần và những món quà thắm nồng tình nhân ái làm ấm lòng những người đang phải đón xuân trên giường bệnh.

Anh Nguyễn Văn Chủng (quê Tam Kỳ, Quảng Nam; bố của bệnh nhân Nguyễn Thị Hương Giang đang điều trị tại BV Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng) khi được lãnh đạo Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng (Hội) đến thăm và tặng quà, nghẹn ngào chia sẻ, từ ngày con gái lâm bệnh nặng, vợ chồng anh phải túc trực tại bệnh viện để chăm sóc con, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Do đó, anh thật xúc động trước sự quan tâm giúp đỡ của Hội nói riêng và của nhân dân Đà Nẵng nói chung. Cũng tại bệnh viện này, chị Lê Thị Kim Dung (quê Tiên Phước, Quảng Nam; mẹ của bệnh nhân Nguyễn Khánh Nguyên), cho biết: Hai mẹ con chị vừa được Giám đốc Cty TNHH Hải Vân Nam đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 500.000 đồng, làm cho chị vơi bớt nỗi lo buồn khi phải đón Tết trong bệnh viện...

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố thăm, tặng quà
tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Bệnh nhân nghèo ở BV Đà Nẵng và nhiều bệnh viện khác, Tết năm nào cũng được Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng cùng các nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà. Những món quà, những lời thăm hỏi chan chứa lòng yêu thương như mang cả hương xuân sắc tết vào bệnh viện, thắp sáng niềm hy vọng và động viên người bệnh yên tâm điều trị trong sự cưu mang đùm bọc của cộng đồng. Chị Đinh Thị Anh, chủ nhà hàng Bé Anh trên đường Võ Nguyên Giáp (Q. Sơn Trà), vừa trao tặng quà tết cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Khoa Nội Thận BV Đà Nẵng, vừa bộc bạch: Gia đình mình coi việc san sẻ hương vị tết với người nghèo, bệnh nhân nghèo là một niềm vui lớn. Tết năm nào mình cũng dành quà, tiền hỗ trợ cho những người mắc bệnh nan y.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các quận, huyện, xã, phường đều có sự quan tâm hỗ trợ đối với những người dân đang nằm viện trong dịp Tết. Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà cho biết, trong những ngày cận Tết có nhiều đoàn từ thiện, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đến thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo. Hàng trăm bệnh nhân ở Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ, Trung tâm Y tế Q. Ngũ Hành Sơn, BV Đa khoa Hải Châu… được nhận quà Tết từ những tấm lòng nhân ái gần xa.

Đặc biệt, Quận ủy - UBND Q. Liên Chiểu tổ chức thăm và tặng quà cho tất cả bệnh nhân tại Trung tâm Y tế quận không được về đón xuân với gia đình và những người dân Liên Chiểu đang điều trị tại BV Ung bướu Đà Nẵng, là đơn vị điển hình về chăm lo tết cho bệnh nhân. Được các đồng chí lãnh đạo quận đến tận giường bệnh thăm hỏi, tặng quà, anh N.V.T (trú P. Hòa Khánh Bắc), đang điều trị tại BV Ung bướu Đà Nẵng, xúc động nói: Sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo quận là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho tôi chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Mỗi độ tết đến xuân về là đợt cao điểm về hoạt động đóng góp, ủng hộ kinh phí, nấu những bữa ăn ngon dành cho bệnh nhân tại BV Tâm thần Đà Nẵng và Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần thành phố. Những năm qua, hoạt động này thu hút đông đảo các đơn vị, cá nhân tham gia. Cụ thể như bà Hồ Thị Cưu ở P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) dù bận bịu công việc kinh doanh nhưng năm nào cũng tổ chức bữa tất niên tươm tất cho toàn thể bệnh nhân tại BV Tâm Thần Đà Nẵng. Theo Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần thành phố Nguyễn Văn Cần, từ đầu tháng Chạp đến nay, thường xuyên có các nhà hảo tâm đến tổ chức những bữa ăn thơm nồng hương vị tết dành cho người tâm thần.     

Tết là dịp để mọi người đoàn viên bên gia đình. Với những bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện, họ chịu quá nhiều thiệt thòi. Những sự sẻ chia, những sự quan tâm của xã hội chắc chắn giúp họ ấm lòng.

Lê Văn Thơm