Báo Công An Đà Nẵng

Marawi ngày càng khốc liệt

Thứ hai, 29/05/2017 09:53

(Cadn.com.vn) - Thi thể của những người bị bắt cóc đã được tìm thấy trong khe núi bên ngoài thành phố bị bao vây Marawi của Philippines vào ngày 28-5. Động thái này cho thấy cuộc chiến giữa phe phiến quân Hồi giáo và quân đội chính phủ ở quốc gia Đông Nam Á này đang leo thang nguy hiểm.

Cuộc chiến giữa các phiến quân Hồi giáo Maute có liên hệ với tổ chức khủng bố IS và lực lượng an ninh Philippines tại thành phố Marawi đã bước vào ngày thứ 6 trong bối cảnh hầu hết cư dân ở đây buộc phải trốn chạy.

Hôm 28-5, thi thể của những người bị bắt cóc đã được tìm thấy trong khe núi bên ngoài thành phố bị bao vây này, diễn biến cho thấy xung đột đang leo thang nguy hiểm.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Philippines tại tuyến đầu trong cuộc tấn công chiếm lại quyền kiểm soát một số khu vực ở Marawi hôm 28-5. Ảnh: AFP

Phiến quân giết hại dân thường

AFP dẫn nguồn tin quân đội chính phủ Philippines cho biết, các phiến quân Hồi giáo đã giết chết 19 dân thường. Cho đến nay, 13 binh sĩ, 2 cảnh sát và 51 chiến binh đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này, khiến số người chết tăng lên đến ít nhất 85 người.

Theo giới chức trách nước này, thi thể 19 nạn nhân mới thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ và 1 trẻ em, được tìm thấy gần một trường đại học. Phát ngôn viên quân đội khu vực, đại tá Jo-Ar Herrera nói với AFP: “Những kẻ khủng bố đã giết hại họ. Chúng tôi tìm thấy thi thể họ trong khi mở các hoạt động chiến dịch giải cứu từ hôm 27-5”. Một phóng viên ảnh của AFP cho biết đã nhìn thấy 8 thi thể khác ở ven đường Maries ở ngoại ô Marawi hôm 28-5. Người dân địa phương xác nhận họ là những công nhân của một nhà máy gạo và nhân viên một trường cao đẳng y khoa gần đó. Ông Herrera cho biết, quân đội vẫn chưa điều tra rõ nguyên nhân vụ việc này.

Bạo lực khiến Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố thiết quân luật ở vùng Mindanao, nơi có 20 triệu người sinh sống. Hôm 28-5, nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố sẽ phớt lờ Tòa án Tối cao và Quốc hội khi thực thi thiết quân luật ở miền nam nước này, bất chấp việc Hiến pháp cho phép Tòa án Tối cao và Quốc hội giám sát động thái này. “Thiết quân luật này sẽ tiếp tục được thực thi cho đến khi cảnh sát và các lực lượng vũ trang tuyên bố Philippines an toàn. Tôi sẽ không nghe những người khác. Tòa án Tối cao, Quốc hội không có ở đây... Tòa án Tối cao thông báo họ sẽ xem xét cơ sở thực tế”, ông Duterte nhấn mạnh.

Xung đột leo thang nguy hiểm

Bạo lực bắt đầu khi hàng chục tay súng đi lùng sục khắp Marawi sau khi lực lượng an ninh mở chiến dịch truy bắt Isnilon Hapilon, được cho là thủ lĩnh IS tại Philippines. Các tay súng đã cắm cờ IS màu đen, đưa một linh mục và 14 người khác làm con tin sau khi tấn công và đốt cháy nhà thờ.

Xung đột có dấu hiệu lắng dịu trong vài ngày sau đó nhưng lại bùng nổ khốc liệt hôm 28-5 khi quân đội tấn công phe Maute bằng các vũ khí hạng nặng. Những đám khói mù mịt được nhìn thấy trên đường chân trời trong khi trực thăng bắn ít nhất 8 tên lửa vào các vị trí của phe nổi dậy. Một chiến đấu cơ giám sát quanh bầu trời phía trên thành phố Marawi. Hôm 27-5, ngày bắt đầu tháng lễ Ramadan, quân đội tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch ném bom. Phát ngôn viên quân đội Restituto Padilla nhấn mạnh: “Chúng không chịu đầu hàng, do đó cần ném bom để dọn sạch thành phố và nhanh chóng kết thúc cuộc chiến”.

Hiện hầu hết cư dân của thành phố đã tháo chạy khi quân đội đánh bom một số khu vực dân cư được cho là nơi các phiến quân ẩn náu. Một số dân nghèo miệt mài chạy bộ ra khỏi vùng xung đột nguy hiểm. Những người khác được nhìn thấy buộc vải trắng để phân biệt với các phiến quân. Marawi giờ được ví như “thành phố ma”.

Khả Anh