Báo Công An Đà Nẵng

"Mất bò mới lo làm chuồng"?

Thứ sáu, 13/12/2013 11:15

(Cadn.com.vn) - NXD còn nhớ vụ các em nhỏ ở H. Đại Lộc (Quảng Nam) nghịch kíp điện bị thương không?

- Chuyện cụ thể ra sao, Hai Đại Lộc kể nghe.

- Chuyện xảy ra ngày 30-11, các cháu Phan Trọng Hiếu (2002), Phan Văn Phúc (2001) và Ngô Văn Phú (2001, cùng trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) ra khu đất công trình đang xây dựng của Cơ quan quân sự H. Đại Lộc chơi. Sau đó, Hiếu đến kho vũ khí của cơ quan quân sự huyện gần đó lấy một túi ni-lông chứa kíp điện, rồi rủ Phúc, Phú đến khoảng đất trống gần đó mở ra xem, chẳng may kíp điện phát nổ. Hậu quả, Hiếu bị thương tích nặng, đứt hai bàn tay và gãy 2 chân, Phúc và Phú bị thương nhẹ. Người dân phát hiện nên đưa các em đến bệnh viện cấp cứu.

- Trẻ nhỏ không biết nên xảy ra chuyện, thật đau lòng.

- Không hẳn là lỗi hoàn toàn của các cháu đâu. Trong quá trình kiểm tra, CAH Đại Lộc phát hiện tại hiện trường vụ nổ có một số kíp điện còn nguyên, riêng tại khu vực kho chứa vũ khí, vật liệu nổ của Cơ quan quân sự huyện thì thấy các phòng của nhà kho đều không khóa cửa, bên trong chứa nhiều vật liệu nổ. Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan quân sự H. Đại Lộc đã khóa kín kho chứa vũ khí và cử người bảo vệ.

- Đúng là "mất bò mới lo làm chuồng".  Cửa nẻo như thế hèn chi mấy đứa nhỏ vô tư vào lấy kíp điện mà chẳng ai biết. Quản lý kho tàng, vật liệu nổ bất cẩn như vậy là không ổn rồi. Nếu như lúc đó không phải mấy đứa nhỏ, mà kẻ xấu nào đó lấy được thì hậu quả thế nào...

- NXD nói chí phải. Cơ quan quân sự H. Đại Lộc cần xem lại công tác quản lý của mình và có biện pháp xử lý những cán bộ liên đới.

N.X.D