Báo Công An Đà Nẵng

Mất mạng vì đòi... hiến đất!

Thứ ba, 20/12/2016 09:41

(Cadn.com.vn) - 15 giờ ngày 17-12, trong lúc người dân xã Nghĩa Yên, H. Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang thu hoạch mía ngoài ruộng thì nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ nên vội đến xem. Tuy nhiên, đến nơi thì mọi người tá hỏa khi phát hiện anh Đoàn Văn Hiển (1970, trú xóm Đồng Song, xã Nghĩa Yên, H. Nghĩa Đàn) gục trên vũng máu. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng mọi sự đã quá muộn. Sự việc nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương và CAH Nghĩa Đàn.

Nhận thông tin sự việc, lãnh đạo CAH Nghĩa Đàn chỉ đạo TS khẩn trương xuống nơi xảy ra vụ án để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên CA tỉnh Nghệ An. Ngay trong chiều 17-12, CAH Nghĩa Đàn đã phối hợp với Phòng KTHS CA tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của anh Đoàn Văn Hiển. Đến 21 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ bản hoàn tất, thi thể nạn nhân Hiển được bàn giao cho gia đình làm các thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Đồng thời, CQĐT đã xác định được hung thủ là Cao Hữu Bình (1980, trú xóm Đồng Song, xã Nghĩa Yên, H. Nghĩa Đàn). Tuy nhiên, sau khi gây án, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua kêu gọi của cơ quan CA và gia đình, 21 giờ cùng ngày, Bình đến CQĐT CAH Nghĩa Đàn đầu thú.

Người thân bàng hoàng trước cái chết của anh Hiển.

Tại CQĐT, Bình khai nhận: Cách đây khoảng 1 tháng, giữa Bình và anh Hiển xảy ra mâu thuẫn, xích mích trong chuyện tranh chấp đất đai. Cụ thể, gia đình anh Hiển và gia đình Bình có ruộng mía nằm sát nhau. Ruộng anh Hiển nằm trong nhưng do đường đi vào hơi nhỏ nên đề nghị Bình “hiến đất” để mở rộng cho ô-tô có thể đi vào. Tuy nhiên, Bình chỉ “hiến” một phần nhất định chứ không thể đáp ứng đề nghị hơi quá đáng của anh Hiển. Chính sự việc này đã khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn và kéo dài. Đến chiều 17-12, khi anh Hiển đang ở ruộng mía của gia đình mình thì thấy Bình đi bơm thuốc trừ sâu. Tại đây, anh Hiển tiếp tục đề nghị Bình phải mở rộng đường để ô-tô vào được đến ruộng của mình nên hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, sẵn con dao làm rẫy trong tay, Bình chém nhiều nhát vào đầu và người anh Hiển rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Bình đến ruộng mía đang thu hoạch của gia đình mình nói với vợ: “Tau chém anh Hiển chết rồi!”.

Hiện CQĐT CAH Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự đối với Bình, đồng thời tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Hữu Bình về hành vi “Giết người”.

D.H