Báo Công An Đà Nẵng

Máu, nước mắt rơi trên đá núi

Thứ hai, 25/01/2016 10:20

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, 10 giờ 15 ngày 22-1, tại mỏ khai thác đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng (do ông Nguyễn Như Tuấn làm chủ) thuộc thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, H. Yên Định, Thanh Hóa xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng, chôn vùi 8 công nhân. Sau hơn 30 giờ nỗ lực phá đá, tìm kiếm cứu nạn trong thời tiết mưa phùn, giá lạnh, đến cuối giờ chiều 23-1, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng.

Hiện trường vụ sập mỏ đá.

8 SINH MẠNG BỊ CHÔN VÙI

Bụi bay mù trời, đất đá từ đỉnh núi trút xuống ào ào, tiếng la hét, kêu gào thảm thiết vang vọng vào vách đá, phút chốc tất cả đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia. Phát hiện sự việc, mọi người mạnh ai nấy chạy vào hiện trường ngổn ngang đất với đá, với chút hy vọng nhỏ nhoi mong cứu sống được ai đó dưới lớp đá ngàn cân. Nhưng quả thực, sức người quá nhỏ bé trước hàng khối đá đồ sộ, ai nấy bất lực, chờ lực lượng cứu hộ tới.

Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng, anh Ngân Văn Mắm (1984, trú xã Chí Nang, H. Lang Chánh, Thanh Hóa) kể lại: “Thời điểm đó, nghe tiếng động lạ, ngước lên thì thấy cả tòa đá rơi ầm ầm, bụi mù trời, tôi hoảng quá cắm đầu bỏ chạy. Khi đã an toàn, quay lại nhìn thì thấy như bãi chiến trường. Khi đó tôi chỉ còn cách la hét và nhìn xung quanh thì thấy nhiều thi thể, trong đó có anh Đức đã bị đá rơi trúng người và tử vong tại chỗ, cách đó không xa là anh Dũng đang nằm co giật. Mọi người hô hoán nhau chạy tới cạy đá cứu các nạn nhân, song sức người không thể nhích nổi những tảng đá ngàn cân”.

Nghe tin sập mỏ đá, hàng trăm người dân địa phương cũng như thân nhân các lao động làm việc tại khu mỏ kéo tới nghe ngóng, nóng lòng được nhìn thấy mặt người thân còn nguyên vẹn. Tiếp nhận thông tin vụ việc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ và các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công việc cứu hộ, cứu nạn. Theo đó, hơn 200 CBCS CA, Quân đội nỗ lực vào cuộc, sử dụng các vật dụng, phương tiện nhằm đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát một cách nhanh nhất. Không chỉ người thân mà ngay cả những người hiếu kỳ cũng đã phải rơi nước mắt khi nhìn thi thể các nạn nhân lần lượt được đưa ra với hình hài không còn nguyên vẹn.

Một trong những người thoát nạn nhờ trốn được vào một hốc đá là ông Trương Văn Dụng (1967, trú xã Lương Trung, H. Bá Thước, Thanh Hóa) cho biết: “Tôi cùng hai người nữa đang khoan đá thì nghe tiếng đá rơi ầm ầm nên cả ba người không ai bảo ai, cùng nhảy xuống một hốc đá cạnh đó. Khi không còn nghe tiếng đá rơi nữa mới bò ra. Nghĩ lại, nếu không kịp thời nhảy xuống hốc đá đó thì tôi cũng là một trong số nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát”.

Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, CA tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, sau hơn 30 giờ nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn trong thời tiết mưa phùn, giá rét, đến chiều 23-1, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng là ông Trần Văn Năm (1965, trú xã Yên Lâm, H. Yên Định) và anh Phạm Văn Phi (1992, trú xã Thiết Ống, H. Bá Thước). Trước đó, lực lượng chức năng đã đưa ra từ đống đổ nát 6 người gồm Trương Văn Danh (1983), Lê Văn Quảng (1981), Phạm Văn Trường (1988), Hà Văn Đức (1979), Đinh Văn Hoàng (1982, cùng trú xã Thiết Ống, H. Bá Thước) được xác định đã tử vong tại hiện trường. Ông Trần Như Dũng (1961, anh trai chủ mỏ, trú xã Yên Lâm, H. Yên Định) bị thương nặng, dù được kịp thời đưa ra Hà Nội cấp cứu, song do vết thương quá nặng đã không thể qua khỏi.

Các nhân chứng bàng hoàng kể lại sự việc.

TANG THƯƠNG NƠI XÓM NGHÈO

6 trong 8 người mãi mãi gửi hồn vào đá là người sinh sống tại xã nghèo Thiết Ống, huyện miền núi Bá Thước. Những ngày cuối đông, giá rét đang bao phủ cả đất trời xứ Thanh. Xã Thiết Ống chìm trong tang trắng chỉ vì miếng cơm, manh áo. Được biết, trong số này có hai nạn nhân thuộc gia đình hộ nghèo, còn lại là thuộc gia đình hộ cận nghèo, khó khăn.

Tại gia đình nạn nhân Trương Văn Danh (thôn 3), căn nhà cấp 4 nhỏ bé, nằm nép phía chân núi như oằn mình gánh cả nỗi đau vô bờ bến cho cả gia đình, người thân, hàng xóm và bạn bè. Ai cũng nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của người con trai hiền lành, khỏe mạnh, quanh năm lo lắng làm ăn, đỡ đần cho cả gia đình. Gạt dòng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, ông Trương Đức Tính (1951, bố của nạn nhân Danh) cho biết: “Danh cưới vợ đã hơn 5 năm nay và có 2 con. Do không có công việc ổn định nên phải lên mỏ đá để làm thuê kiếm thu nhập. Ngoài nuôi các con, còn phụ giúp bố mẹ một phần khó khăn. Giờ nó ra đi, không biết gia đình chúng tôi sẽ sống ra sao đây”.

Nỗi đau tại xã Thiết Ống.

Cách nhà anh Danh chừng vài trăm mét là đám tang anh Phạm Văn Phi. Dòng người đến viếng thăm, chia buồn cùng gia đình ai nấy đều xót xa, thương cảm. “Hằng ngày, khu mỏ của doanh nghiệp Tuấn Hùng có hơn 10 lao động chuyên khoan đá, nổ mìn và cẩu vận đá đưa xuống chân núi. Tiền công khoảng 200 ngàn đồng/ngày/người. Do cuộc sống quá khó khăn nên chúng tôi rủ nhau lên đó làm thuê. Đợt trước tôi cũng làm trên đó, nhưng đợt này lạnh quá, sức khỏe không đảm bảo với công việc nặng nhọc nên xin nghỉ. Nghĩ mà đau lòng, xót thương cho họ quá” - một người dân tại xã Thiết Ống cho hay.

Theo nhóm công nhân lao động tại mỏ đá thuộc doanh nghiệp Tuấn Hùng cho biết, trước lúc xảy ra tai nạn, họ không nhận thấy dấu hiệu gì bất thường. Một số người làm mỏ có kinh nghiệm ở mỏ đá thuộc xã Yên Lâm cho rằng, có thể mỏ đá bị sập do dư chấn của nhiều vụ nổ mìn khiến các vỉa đá trên sườn núi bị rạn. Có ý kiến lại cho rằng, thời gian gần đây do trời mưa rả rích nên nền đất bị ngấm nước, mất đi độ kết dính giữa các vỉa đá…

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND H. Yên Định cho hay: “Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sập mỏ đá là do sạt đất, dẫn đến một tảng đá rất lớn đổ xuống. Từ đầu năm đến nay, các sở, ban, ngành đã tiến hành kiểm tra an toàn lao động tại các mỏ đá trên địa bàn. Hiện mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng vẫn đang còn phép hoạt động”. Được biết, trước mắt UBND tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân hơn 30 triệu đồng để lo mai táng, từng bước ổn định cuộc sống. Hiện nay, khu mỏ đá do doanh nghiệp Tuấn Hùng quản lý, khai thác đã tạm đình chỉ hoạt động. CA tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

X.S-D.T