Báo Công An Đà Nẵng

Máy bơm mà biết nói năng...

Thứ sáu, 04/05/2018 19:00

- Có chuyện gì mà thơ ca hò vè ghê rứa anh Tư?

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương ngập nước ngay cả khi không có mưa.

- Tư sống ở ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) cả chục năm nay rồi, chưa bao giờ chứng kiến cảnh ngập úng gây ách tắc giao thông.  Thế mà mới mấy tháng đầu năm nay đã thấy cảnh giao thông hỗn loạn vì hầm chui mới đưa vào hoạt động gây cảnh ngập úng. Bất thường ở chỗ có lúc nước tràn gần nửa mét trong lòng hầm dù trời không hề có mưa.

- Đúng là bất thường thật. Nhìn hình ảnh xe chết máy giữa dòng trong lòng hầm, giao thông bị ách tắc, thấy phiền hà cho người dân thật.

- NXD thấy phiền cho người dân, còn Tư thấy thương cái... máy bơm quá!

- Sao lại thương máy bơm?

- Thì cứ lần nào ngập úng, ách tắc là lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, đơn vị điều hành Dự án Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đều giải thích nguyên nhân là "do máy bơm"! Lần ngập vào ngày 19-3, ông Lương Thạch Vỹ - Trưởng BQL giải thích là do trạm bơm trong hầm trục trặc hệ thống điện trong đêm nên lượng nước không được bơm vào hệ thống thoát. Khi được hỏi liệu đây có phải là nguyên nhân xuất phát từ mạch nước ngầm từ phía hồ Công viên 29-3 như đã xuất hiện vào thời điểm thi công các hạng mục đầu tiên của dự án hay không, ông Vỹ cho rằng: "Dưới đất thì thấm nước là chuyện bình thường. Còn hiện tại thì chúng tôi đang cho kiểm tra là nguồn nước thấm vào từ đâu để có phương án xử lý". Vào thời điểm đó, ông Mai Mã - Giám đốc Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho rằng, tại hầm chui này có một trạm bơm được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thành phố, tuy nhiên "đơn vị không tham gia quản lý và vận hành tại dự án này, vì công trình liên quan chủ yếu đến lĩnh vực giao thông". Lần này thì được lý giải là BQL dự án đang tiến hành lắp đặt máy bơm chính nhập khẩu cho công trình. 5 ngày sau khi công tác lắp đặt hoàn tất, đơn vị cho ngắt hệ thống tự động để chỉnh sửa hoàn toàn. Tuy nhiên, đến đêm 29-4 thì thành phố xảy ra mưa lớn, bộ phận kỹ thuật không phát hiện kịp thời dẫn tới hầm chui trăm tỷ này lại thành... ao!

- Thế thì quả đúng là tội cho cái máy bơm thiệt. Mong sao hầm chui hết ngập chứ không mang tiếng dài dài.

N.X.D