Báo Công An Đà Nẵng

Mê game hơn... người yêu!

Thứ hai, 30/05/2016 09:53

(Cadn.com.vn) - Trước mặt tôi là một thanh niên có gương mặt sáng. Nếu không được cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) cung cấp thông tin trước, tôi khó hình dung đây lại là đối tượng... đem xe người yêu, ĐTDĐ của em gái người yêu đi gá nợ... vì lỡ mê game.

Lê Đức Long (1993, quê Thanh Hóa, hộ khẩu thường trú tại xã Đắc Ơ, H. Bù Gia Mập, Bình Phước), bỏ nhà đi lang thang từ nhiều năm nay. Long là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Long học hết lớp 6 thì nghỉ học, đi làm đủ thứ nghề. Năm 2013, vì phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Long bị TAND TX Phước Long (Bình Phước) tuyên phạt 10 tháng tù giam. Đến tháng 3-2014 thì mãn hạn tù. Trở về nhà được 3 tháng, tháng 6-2014, Long bỏ nhà lang bạt kỳ hồ. Đầu tháng 2-2016, Long đặt chân đến Đà Nẵng nhưng không có nơi cư ngụ rõ ràng. Tháng 3-2016, Long làm quen với N.T.L (1987) - nhân viên làm việc tại một siêu thị trên địa bàn Đà Nẵng, hiện đang ở trọ tại đường Phạm Như Xương thuộc P. Hòa Khánh Nam. Nhờ gương mặt sáng sủa cùng nụ cười khá duyên nên sau một thời gian quen biết ngắn ngủi, Long đã chinh phục được L. Biết Long không có chỗ ở ổn định, ban ngày, chị L. cho anh ta đến nhà trọ mình tá túc. Phòng trọ này còn có em gái L. ở chung.

Lê Đức Long.

Quen và yêu nhau được chừng 2 tháng, ngày 16-5, Long mượn xe máy BKS 92B1-06xxx của người yêu nói là chạy lên đường 2 Tháng 9 để gặp bạn. Một lát sau, Long quay về cho biết không gặp được bạn rồi mượn ĐTDĐ của em gái chị L. để liên lạc với bạn. Không mảy may nghi ngờ, chị em L. cho Long mượn... Nào ngờ, Long xách xe máy và ĐTDĐ của hai chị em đi biền biệt. Thấy người yêu mượn xe và ĐTDĐ không đem trả, biết có chuyện không hay, chị em L. đến trụ sở CAP Hòa Khánh Nam trình báo sự việc.

Lại nói về Long, sau khi mượn xe máy cùng ĐTDĐ thì “vẽ” một mạch ra Phú Bài thuộc H. Hương Thủy (TT-Huế) ghé vào tiệm Internet - nơi trước đây, trong những ngày lang thang Long ghé chơi và nợ quán này hơn 400 ngàn đồng. Thấy khách nợ... quay trở lại, chủ quán khá yên tâm. Thế nên khi Long chơi game trong 4 ngày 4 đêm liền thì họ không lấy làm ngạc nhiên. Chơi đến ngày 21-5, thì tổng số tiền mà anh ta phải trả cho quán (kể cả tiền nợ) là hơn 1 triệu đồng. Không có tiền trả, Long gá nợ luôn chiếc xe của người yêu. Sau khi thanh toán xong tiền cho chủ quán này, Long đón xe vào lại Đà Nẵng. Ngại về nhà người yêu, Long ra bờ biển Nguyễn Tất Thành ngủ trên ghế đá. Đến ngày 22-5, Long ghé vào quán Internet Hội Tụ ở đường Phạm Như Xương tiếp tục... ngồi nấu “cháo” game tại đây. Thấy Long chơi với tổng thời gian tính thành tiền đã 270 ngàn đồng mà không chịu thanh toán, chủ quán sốt ruột nhắc nhở thì Long rút chiếc ĐTDĐ của em gái người yêu ra... thanh toán rồi tiếp tục ngồi chơi cho đến ngày 24-5 thì bị L. đi ngang qua phát hiện, báo cho CAP Hòa Khánh Nam.

Ghiền chơi game như Lê Đức Long đến nỗi phải đem xe người yêu cùng ĐTDĐ của em gái người yêu đi gá nợ để rồi gánh tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” kể ra... cũng hiếm.

PHAN NẾT