Báo Công An Đà Nẵng

“MH370 không thể biến mất”

Thứ ba, 29/04/2014 11:19

(Cadn.com.vn) - Một giai đoạn tìm kiếm mới đã được thiết lập nhằm săn lùng cho được máy bay Malaysia MH370 mất tích.

Thủ tướng Tony Abbott của Australia – quốc gia dẫn đầu chiến dịch tìm kiếm quốc tế đối với MH370 – bày tỏ quyết tâm tìm cho bằng được máy bay này, cho dù chỉ là mảnh vỡ nhỏ trong đống đổ nát.

Trong tuyên bố trước báo giới tại cuộc họp báo ngày 28-4, ông Abbott khẳng định, việc tìm kiếm máy bay MH370 đã bước vào giai đoạn mới, theo đó sẽ tập trung vào khu vực rộng hơn ở dưới nước. Đội tìm kiếm sẽ lùng sục kỹ lưỡng đáy đại dương trên diện tích lớn hơn nhiều - 60.000km2. Quá trình này có thể mất ít nhất 6-8 tháng trong điều kiện thời tiết thuận lợi và tiêu tốn khoảng 60 triệu USD.

Vây xanh-21 tìm kiếm diện tích 400km2 ở Nam Ấn Độ Dương trong nhiều ngày qua song không có kết quả. Ảnh: THX

“Máy bay rõ ràng không thể biến mất. Nó phải ở một nơi nào đó”, ông Abbott khẳng định tại cuộc họp báo ở thủ đô Canberra sau khi tàu ngầm robot của Mỹ “Vây xanh-21” hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm dưới đáy biển trong khu vực diện tích 400km2 ở Ấn Độ Dương song không có kết quả. Ngoài ra, trong chiến dịch lần này, lần đầu tiên các nhà thầu tư nhân được phép tham gia tìm kiếm với sự hỗ trợ của công nghệ định vị siêu âm. Nhiều thiết bị khác, trong đó có một số lượng xe dưới nước khác, có thể đi sâu hơn Vây xanh 21 và ở dưới nước trong nhiều tuần tại một thời điểm.

Hiện chưa rõ liệu thân nhân những người trên máy bay sẽ phản ứng như thế nào trước thông tin này. Tức giận với các quan chức Malaysia, vốn bị cáo buộc giấu nhẹm thông tin vụ việc, che giấu sự thật và phản ứng kém hiệu quả, nhiều gia đình các hành khách kiện Tập đoàn Boeing khi gã khổng lồ máy bay này tổ chức hội nghị cổ đông thường niên tại Chicago vào ngày 28-4.

“Hội nghị cổ đông là một trò đùa”, Sarah Bajc, người có bạn làm ăn đi trên chuyến đi định mệnh này cho biết. “Mức độ kiên nhẫn của các nhóm gia đình đã biến mất”, cô nói thêm. Theo Sarah, Boeing là một Cty giao dịch công khai tại Mỹ và họ nên có trách nhiệm hơn. Nhà chức trách Kuala Lumpur cần phải giao tiếp tốt hơn với gia đình và trả lời các câu hỏi của họ trong cuộc họp giao ban, hơn là đối xử với những người thân yêu của hành khách “như thể chúng tôi là kẻ thù, trái ngược với bên liên quan trong việc giúp đỡ để giải quyết bí ẩn này”.

52 ngày, một liên minh quốc tế đã tập trung tìm kiếm máy bay mất tích ở nam Ấn Độ Dương. Nhưng bất chấp nỗ lực “cọ rửa” đáy đại dương, vẫn không có bất kỳ mảnh vỡ nào. “Tôi rất tiếc phải nói rằng, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ đống đổ nát nào dù tìm kiếm trên bề mặt và cả dưới biển”, Thủ tướng Abbott nói. Theo ông, vì “rất khó” có thể tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào trên mặt biển, các nước sẽ đình chỉ việc tìm kiếm này. Bởi lẽ, cho đến nay, khả năng tìm thấy mảnh vỡ trên bề mặt đại dương sau 52 ngày mất tích là không thể bởi nếu có những mảnh vỡ thì chúng cũng bị sóng đánh chìm.

Và nhà lãnh đạo này cũng thừa nhận, có thể mãi mãi không thể tìm ra MH370 song các nước sẽ “nỗ lực hết khả năng con người”.

Khả Anh