Báo Công An Đà Nẵng

Miền cao khát sớm

Thứ ba, 11/03/2014 09:47

(Cadn.com.vn) - Con đường đất ngoằn ngoèo mới mở trở nên khô ráp, sống trâu nổi cộm, khiến cho đường lên xã Gary, H. Tây Giang (Quảng Nam) bụi tung mù mịt. Ngang qua những quả đồi  mới đốt bị cháy sém, những luống đậu mới trỉa của bà con dân tộc Cơ Tu chưa kịp ra quả đã úa vàng, mới cảm nhận hết đất và người vùng cao đang khát nước đến khổ sở. Là một trong 8 xã của huyện miền núi Tây Giang giáp biên giới Việt – Lào và nằm giữa dãy Trường Sơn với hơn 700 nhân khẩu nên đời sống của người dân xã Gary vốn đã khó khăn nay lại càng khốn khó hơn trước, tình trạng hạn hán kéo dài.

Những ngôi nhà như héo hon dưới ánh nắng gay gắt.

Mới đầu mùa mà những đợt nắng nóng đã liên tục “tấn công”, mỗi ngày trôi qua người dân xã Gary lại phải gạn những xô nước cuối cùng từ con suối nhỏ cách đó chừng 1 km về để dùng dần. Không có nước tắm, suốt 2 ngày ở lại bản, chúng tôi chỉ đủ nước để đánh răng, rửa mặt và cũng phải rất tiết kiệm mới đủ nước để nấu ăn. Những ngôi nhà Rông cũng không thể xua đi cái nắng nơi lưng chừng trời này. A Trang (bộ đội phục viên) cho biết: “Địa hình nơi đây rất hiểm trở, thời tiết lại khắc nghiệt về mùa mưa lũ thì nơi đây bị cô lập hoàn toàn. Còn cứ đầu mùa trồng trọt chúng tôi lại khổ sở vì thiếu nước. Trồng đậu trên đồi rất khó tưới mà mong mãi cũng chẳng thấy mưa”. Trên những cánh đồng mới cấy, vụ hè thu đang đối mặt với nguy cơ mất mùa vì đất dai cằn cỗi.

Theo thống kê từ cơ quan khí tượng cho biết, từ đầu năm đến nay các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên lượng mưa ít và không đồng đều nên lượng nước trên các hồ thủy điện giảm mạnh. Cụ thể tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tây Nguyên lượng nước thiếu hụt so với trung bình hằng năm khoảng 10-30%. Thêm vào đó nạn phá rừng ngày càng trở nên nghiêm trọng nên các con sông, suối dần trở thành “dòng sông chết” chỉ còn trơ lại sỏi đá.

Thiếu nước sinh hoạt cuộc sống người dân xã Gary bị đảo lộn hoàn toàn. Nước lúc này được xem là tài sản quý nhất và được những hộ gia đình bảo quản, “tái sử dụng” bằng nhiều cách. Gia đình chị Clâu Blướt có 5 nhân khẩu nhưng chỉ có 2 thùng nước để dùng trong ngày. Nước sau khi vo gạo được dùng để rửa chén bát. Mọi sinh hoạt tắm giặt trong bản đều được mang ra khe suối gần nhà. Đứng tại trụ sở UBND xã Gary nằm trên một quả đồi cao chót vót nhìn xuống, những ngôi nhà của người dân như cũng héo hon dưới cái nắng chói chang, những đứa trẻ da đen nhẻm chân đất chạy long nhong trên khoảng sân giữa làng. Đời sống khó khăn lại bị cô lập bởi đường sá nên trẻ em nơi đây thiếu thốn rất nhiều. Không có chợ, thực phẩm chính của họ chỉ là rau, măng rừng. Buổi tối, ngoài ít cơm trắng chúng tôi phải nấu thêm mỳ gói để cho các cháu nhỏ làm canh.

Người dân phải dùng nước suối để sinh hoạt.

Thiếu nước sinh hoạt người dân Gary phải đối mặt rất nhiều nguy cơ về dịch bệnh. Trạm Y tế xã Gary chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng thời gian gần đây lại có rất đông bệnh nhân. Bác sĩ Bríu Kim, Trưởng trạm cho biết: “Thời tiết nắng nóng thế này trẻ em bị tiêu chảy, sốt rất nhiều. Không có nước để tắm nên em nào cũng bị bong tróc da tay, da chân”. Nạn hạn hán không chỉ ảnh hưởng đến từng chi tiết sinh hoạt của người dân mà cũng đặt ngành chức năng, kiểm lâm trong tình trạng luôn sẵn sàng ứng phó với nạn cháy rừng. Người dân trồng rất nhiều keo, cao su và đây cũng là nguồn thu nhập chính của họ nên công tác phòng chống cháy rừng được đẩy lên mức cao nhất, các cán bộ luôn trong tư thế “trực cháy”.

Ông Hồ Xuân Danh, Bí thư Đảng ủy xã Gary  cho hay: “Tình trạng thiếu nước đã xảy ra nhiều năm liền nhưng chúng tôi cũng chưa có biện pháp khắc phục. Phần vì đa số người dân còn nghèo, không thể khoan lắp máy bơm nên phải dùng nước suối dù biết rất dễ gây ra dịch bệnh.” Không có nước, người dân không thể trồng trọt, hoa màu héo úa trong khi đây lại là nguồn lương thực chính của họ. Đó là chưa kể đến những tác hại khôn lường của việc sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh.

Mới đầu mùa khô mà khu vực vùng cao thiếu nước sản xuất và sinh hoạt. “Đây cũng là dấu hiệu báo hiệu sự bất thường của thời tiết. Các ngành chức năng cần tiên liệu để có những phương án giúp đỡ người dân vượt qua một mùa thất bát, thậm chí là đói kém”,  Bí thư Đảng ủy xã Gary Hồ Xuân Danh lo lắng.

H.D