Báo Công An Đà Nẵng

Milan thua tan nát 1-4 trên sân Atletico Madrid: Sạch bóng Serie A

Thứ năm, 13/03/2014 08:58

(Cadn.com.vn) - Kaka đã ghi bàn và chơi với tinh thần của một chiến binh, nhưng chừng đó thôi không đủ vực dậy tập thể AC Milan có quá nhiều vấn đề trên sân Vicente Calderon rạng sáng qua. Để rồi, đại diện cuối cùng còn sót lại của Serie A ngậm ngùi nói lời chia tay UEFA Champions League trong tủi hổ.

Người hâm mộ Italia đã đặt trọn niềm tin vào Milan trong chuyến hành quân đến Vicente Calderon, dù biết rằng đó là chuyến đi đầy bão táp của thầy trò HLV Seedorf. Những tín đồ túc cầu giáo nơi đất nước hình chiếc ủng thừa hiểu việc Milan lội ngược dòng trên đất khách là quá khó khăn nhưng họ vẫn tin về điều thần kỳ. Đơn giản vì Milan là đại diện cuối cùng của Serie A còn sót lại tại Champions League năm nay, cũng là đội bóng kỳ vọng sẽ cứu vớt danh dự cho bóng đá Italia sau chuỗi thời gian lép vế ở đấu trường danh giá này.

 Chỉ cần Milan giành được chiến thắng tối thiểu trên sân Vicente Calderon thôi là cũng đủ để họ thắp lên hy vọng. Bởi khi đó trận đấu sẽ phải phân định bằng hai hiệp phụ, thậm chí là loạt 11m cân não. Thực tế, Milan đã thắp lên ngọn lửa hy vọng khi Kaka đánh đầu gỡ hòa 1-1, sau khi để Costa chọc thủng lưới trước. Nhưng tiếc rằng, trong một ngày cần tỏa sáng, cần bộc lộ phẩm chất thì nhiều niềm hy vọng của Milan như Balotelli, Robinho... lại chơi quá mờ nhạt. Trong khu kỹ thuật, nhà cầm quân trẻ người Hà Lan là Seedorf cũng không có cách khơi dậy tinh thần chiến đấu của học trò khi bị dồn vào thế chân tường.

Diego Costa (phải) lập cú đúp giúp Atletico loại Milan.

Milan có nguyên một hiệp hai để thay đổi cục diện (phút 40 tỷ số được nâng lên 2-1 cho Atletico nhờ pha lập công của Turin), nhưng họ đã không có được nhuệ khí chiến đấu. Vì thế, đón nhận thất bại 1-4 (chung cuộc thua 1-5) là kết cục phải đến như lẽ tự nhiên với các cầu thủ Milan. Như vậy, đội bóng Italia cuối cùng ở đấu trường Châu Âu năm nay đã bị loại nốt, khép lại thêm một năm buồn nữa với Serie A.

Kể từ năm 2010 khi Inter Milan vô địch UEFA Champions League đến nay, các đội bóng Italia quá lép vế ở đấu trường Châu Âu. Người Italia quá hiểu điều đó nhưng dường như họ đang bất lực. Nếu như Inter, Milan xa rồi cái thời hô mây gọi gió thì Serie A vẫn có đó những cái tên rất chịu khó đầu tư như Napoli, Juventus. Thế nhưng, Napoli đầu tư nhiều cũng không giúp bóng đá Italia cải thiện bộ mặt của mình. Juventus dù thống trị cả Serie A giờ cũng đã ngậm ngùi xuống đá ở Europa League.

Một năm buồn lại hiển hiện trước mắt người Italia ở đấu trường Châu Âu. Đây là thông điệp để người Italia xem lại cách phát triển nền bóng đá của mình trước khi bị các đội bóng khác trong khu vực bỏ quá xa về đẳng cấp.

Khánh Hòa