Báo Công An Đà Nẵng

“Mổ” heo đất nhà người!

Thứ tư, 09/11/2016 10:49

(Cadn.com.vn) - Để có tiền trả nợ ngân hàng, Trần Ngọc Sơn (1983, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nghĩ ra “tối kiến” là đi “mổ” heo đất của người dân. Tuy nhiên, Sơn đã bị Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CSCCG) thuộc Cảnh sát Cơ động (CATP Đà Nẵng) nên bắt giữ.

Theo đó, 11 giờ ngày 7-11, Tổ CSCCG đang làm nhiệm vụ tuần tra mật phục tại các tuyến đường trên địa bàn Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thì phát hiện đối tượng điều khiển xe máy BKS 43S6-2248 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bám sát, theo dõi. Khi đến căn nhà số 22 - Chơn Tâm 6 (Q. Liên Chiểu), đối tượng dựng xe máy ngoài đường rồi bước vào cánh cửa chính để kiểm tra. Sau gần 10 phút, đối tượng ra xe bỏ đi. Khu vực tiếp theo mà đối tượng này “ghé” là tuyến đường Đinh Đức Thiện (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Thanh niên phát hiện căn nhà số 100 - Đinh Đức Thiện của chị Nguyễn Thị Hương (1984) đang cửa đóng then cài nên bước vào. Sau khi “múa” vài đường, thanh niên vào nhà. Biết chắc đối tượng đang thực hiện hành vi đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản nhưng tổ công tác chưa vội mà tiếp tục mật phục, theo dõi. Sau 20 phút, đối tượng thoát ra ngoài bằng sợi dây điện nên lực lượng CA ập vào bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Trần Ngọc Sơn và thừa nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Trần Ngọc Sơn và tang vật vụ án.

Theo khai nhận bước đầu: Giữa năm 2015, do cần tiền để giải quyết một số công việc nên Sơn làm hồ sơ vay ngân hàng 15 triệu đồng. Ngày 7-11, đã hết hạn trả nợ cho ngân hàng nhưng không thể “đào” ra được số tiền lớn như thế nên... tìm cách đi trộm. Sau khi ăn sáng, uống cà-phê xong, Sơn điều khiển xe máy BKS 43S6-2248 dạo qua các tuyến đường trên địa bàn Q. Liên Chiểu để tìm “mục tiêu”. Khi đến căn nhà số 22 - Chơn Tâm 6 (Q. Liên Chiểu) thấy vắng người qua lại, Sơn tiếp cận để tìm cách đột nhập tìm kiếm tài sản nhưng do cửa nhà kiên cố, không tìm được lối vào nên đành bỏ đi. Đến nhà số 100 - Đinh Đức Thiện, thấy cửa chính được khóa ngoài nhưng có phần “dễ thở” Sơn tìm cách đột nhập. Tại đây, Sơn phát hiện có 2 con heo đất trong tủ quần áo nên nhanh chóng lôi ra “mổ”. Được hơn 1 triệu đồng, Sơn lấy dây buộc vào thanh sắt ở chuồng cu rồi trèo xuống đất nhưng khi chuẩn bị ra lấy xe để tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Hiện đối tượng cùng phương tiện và tang vật vụ án được Phòng Cảnh sát Cơ động chuyển cho CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng