Báo Công An Đà Nẵng

"Mỡ treo miệng mèo"

Thứ ba, 07/05/2019 12:25

- Chuyện hớ hênh gì vậy NXD?

Một kiểu "mỡ treo miệng mèo" của phụ nữ khi đi đường. 

- Tại thấy nhiều người đi đường tự biến mình thành... "con mồi" của kẻ gian ấy mà.

- Người đi đường bị trộm cắp, cướp giật thứ gì?

- Là vầy, hôm rồi NXD đi trên đường thì thấy một phụ nữ chạy xe máy có lận chiếc ĐTDĐ to đùng ở túi quần sau, nhưng chiếc ĐTDĐ thì lòi hết 1/2 ra ngoài...

- À, cái vụ này thì Tư chợ Cồn thấy nhan nhản trên đường, nhất là mấy chị em phụ nữ. Chưa hết, nhiều người còn vừa đi vừa "alô" nên chẳng khác nào tạo điều kiện cho kẻ cướp "hành nghề"!

- Thì đó, NXD đoán chiếc điện thoại của người phụ nữ đi xe máy kia tầm 5 triệu đồng mà để hớ hênh như rứa thì kẻ cướp chỉ "lướt nhẹ" qua cũng lấy được.

- Không hiểu sao nhiều chị em phụ nữ lại chủ quan như vậy nhỉ?

- NXD thấy trường hợp này nhiều rồi, chị em phụ nữ thường lận điện thoại ở túi quần sau hoặc bỏ điện thoại hộc trước của xe. Cách đây không lâu, ngày 6-4, hai tên cướp nhí là Nguyễn Chuẩn (2003) và Nguyễn Phước (2004) giật 2 chiếc điện thoại trị giá gần 10 triệu đồng của chị Bùi Hồng Hiền Nhi (1994) và Bùi Thị Kim Yến (1993) trên QL1A cũng vì 2 cô gái chủ quan, để điện thoại ở hộc trước xe máy hiệu Vision. May mắn nhờ sự hỗ trợ của Tổ tuần tra CSGT Trạm Cửa ô Hòa Phước nên đã tóm được 2 kẻ cướp và lấy lại được tài sản.

- Mất tài sản chưa nói mà khi đang điều khiển xe máy lỡ bị cướp giật rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

- NXD thiển nghĩ, người dân cần có ý thức trong bảo vệ tài sản của mình, chứ cứ để hớ hênh, kiểu "mỡ treo miệng mèo" như thế đã vô tình tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động. Do đó mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm và tự bảo vệ tài sản của chính mình.

N.X.D