Báo Công An Đà Nẵng

Mời bia ra án mạng!

Thứ năm, 04/05/2017 10:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-5, CA tỉnh Quảng Trị cho hay vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ “Giết người” xảy ra tại TT Cửa Tùng (H. Vĩnh Linh), chuyển VKSND tỉnh toàn bộ hồ sơ, tang vật tiếp tục xử lý. Bị can trong vụ án là Hồ Ngọc Hòa (1993), không thân với nạn nhân Hoàng Ngọc Th. (1991) song cả hai cùng trú tại TT Cửa Tùng, đều có bạn bè đôi bên quen biết. Từ đây, Hòa và Th. gặp nhau trên bàn nhậu, chén vui chưa cạn thì sầu đã tràn ra.

Quá trình điều tra đã làm rõ được, đêm 29-11-2016, Hòa cùng với người bạn tên Vĩnh đi lòng vòng TT Cửa Tùng để tìm một thanh niên tên Tuấn có mâu thuẫn trước đây với Vĩnh. Khi ngang qua quán Tư Lương (An Đức 2, TT Cửa Tùng) thì thấy Tuấn đang ngồi nhậu với 2 thanh niên là Cảm và Th. nên Hòa, Vĩnh bước vào. Do Cảm quen biết với Hòa nên đã mời 2 người ngồi cùng bàn. Thêm bạn nhậu không khí có vẻ rôm rả hẳn, tuy nhiên Hòa và Vĩnh trước đó đã có uống nhiều bia nên khi anh Th. rót ly bia thứ 2 mời Vĩnh thì người này liền xua tay: “Tau không uống nổi nữa”. Bị từ chối, Th. liền buông lời nóng giận: “Mi không uống nữa thì cút” rồi ném ly xuống sàn vỡ tung tóe. Bức xúc trước lời nói nặng nề và hành động thái quá của Th., Vĩnh cũng đứng dậy ném ly và dùng ghế đánh Th. nhưng anh này đỡ được. Đáp trả hành động này, Th. liền chụp ghế “choảng” lên đầu khiến Vĩnh choáng váng. Thấy bạn bị đánh, Hòa liền đứng dậy can ngăn, hướng về Th. “Mi mần cái chi rứa?”. Tưởng Th. “hạ hỏa”, ai ngờ lại quay người với thái độ chuẩn bị đánh Hòa. Cơn giận bốc lên, Hòa và Th. ẩu đả, cầm ly, lon bia ném nhau. Th. thấy đánh nhau không lại liền bỏ chạy về hướng Cảng cá Cửa Tùng. Trong lúc đó, Hòa mới phát hiện chân mày chảy máu, nghĩ là do Th. gây ra nên cầm chiếc kéo đuổi theo.

Bị can Hồ Ngọc Hòa.

Bạn bè đôi bên chạy theo can ngăn nhưng không kịp. Hòa đã bám sát Th. và dùng kéo đâm một nhát vào lưng. Theo phản xạ, Th. quay lại thì bị Hòa đâm tiếp mấy nhát nữa vào vùng ngực, tay, trán. Thương tích nặng, Th. lảo đảo bước được vài mét thì quay lại nói với Hòa lời xin lỗi. Ai ngờ, Hòa tiến tới đấm mạnh vào mặt khiến Th. ngã xuống. Bạn bè chạy đến đỡ Th., còn Hòa bỏ đi. Nhưng khi nghe tiếng hét thất thần từ phía chỗ Th., Hòa quay trở lại cùng với mọi người bế nạn nhân lên xe chở đi cấp cứu tại Bệnh viện điều dưỡng Cửa Tùng. Khi Hòa đang ở bệnh viện thì CATT Cửa Tùng mời về trụ sở làm rõ vụ việc. Do thương tích quá nặng, anh Th. đã tử vong, nguyên nhân mất máu do thủng phổi, thủng động mạch chủ ngực.

Vụ án gây dư luận xấu và hoang mang trong dân, làm ảnh hưởng đến ANTT địa phương. Gia đình Hòa cũng bàng hoàng bởi anh này chưa tiền án tiền sự, lao động xuất khẩu nước ngoài vừa về chưa lâu, rất chăm chỉ. Nghi phạm Hòa cũng nhận thức rõ hậu quả mình gây ra với người bạn mới quen nên trải qua thời gian đầu hoang mang, tâm lý bất ổn. Được sự động viên, giáo dục, nghi phạm đã thành khẩn khai báo, ăn năn, tác động gia đình bồi thường bước đầu được 90 triệu đồng cho phía gia đình bị hại để khắc phục một phần hậu quả dù biết nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai.

Bảo Hà