Báo Công An Đà Nẵng

Món quà đầu năm học mới

Thứ năm, 10/09/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-9, Báo Công an TP Đà Nẵng, chùa Bà Đa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành công trình dãy phòng học tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Bình Định Nam, Thăng Bình, Quảng Nam). Đến dự có đồng chí Đại tá Lê Văn Tam,  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu CATP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Hải Thuận, Thủ trưởng đơn vị Báo CATP Đà Nẵng, Đại đức Thích Thông Đạo, Trú trì chùa Bà Đa cùng lãnh đạo, chính quyền địa phương.

Quang cảnh lễ khánh thành.

 Bình Định Nam là một xã nghèo, điều kiện cơ sở vật chất về giáo dục còn nhiều  thiếu thốn. Cảm thông với những khó khăn đó, Chùa Bà Đa đã tài trợ kinh phí 500 triệu đồng và UBND H.Thăng Bình hỗ trợ 50 triệu đồng vốn đối ứng để xây dựng dãy phòng học đạt chuẩn quốc gia. Qua hơn 2 tháng khẩn trương xây dựng, công trình đã hoàn thiện, đạt chất lượng và tiến độ, kịp thời phục vụ cho khai giảng năm học mới 2015-2016. Cũng trong đợt này, Báo Công an TP Đà Nẵng đã kêu gọi Mạnh Thường Quân trao tặng nhà trường các trang thiết bị tốt nhất phục vụ công tác giảng dạy: tặng 2 bảng chống lóa trị giá 6 triệu đồng, 10 bộ bàn ghế máy vi tính trị giá 10 triệu đồng, 29 suất quà tặng giáo viên trị giá 400.000 đồng/suất, 202 suất quà trị giá gần 500.000 đồng/suất gồm cặp sách, vở, sữa và tiền mặt hỗ trợ các em học sinh mua sắm đồ dùng học tập...

Trao tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Trong hành trình vì người nghèo, Chùa Bà Đa luôn đồng hành, phối hợp với Báo làm tốt công tác từ thiện, ban vui cứu khổ, phục vụ chúng sinh an lạc. Ngoài việc tu hành, chăm lo tốt đời đẹp đạo, nhiều năm qua, Chùa Bà Đa cùng với Báo thực hiện những chương trình xã hội- từ thiện thiết thực vì người nghèo như xây dựng nhiều ngôi nhà tình thương, tình nghĩa, tặng máy chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân nghèo và hàng chục nghìn suất quà cho đồng bào nghèo, trẻ em bất hạnh... Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Thông Đạo, Trú trì Chùa Bà Đa thay mặt các Tăng ni, Phật tử, đạo hữu nhất tâm cầu mong mọi điều an bình đến cho mọi người đặc biệt là những người dân nghèo, các em học sinh các vùng khó khăn. Cơ sở vật chất là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của giáo dục. Vì vậy, hy vọng với món quà nhỏ nồng ấm tình yêu thương này sẽ giúp cho thầy trò nhà trường có điều kiện tốt hơn để nâng cao chất lượng dạy và học. Với tâm nguyện "thêm niềm vui, bớt nỗi buồn", trong những năm qua, Chùa Bà Đa đã luôn hướng đến cứu khổ, an lạc chúng sinh ở khắp mọi miền của đất nước và Quảng Nam là một trong những địa phương Tăng ni, Phật tử, đạo hữu Chùa Bà Đa đã, đang và sẽ tiếp tục phát tâm giúp đỡ người nghèo.

Niềm vui đón chào năm học mới của thầy trò nhà trường được nhân lên gấp bội khi đón nhận phòng học khang trang đạt chuẩn quốc gia. Thầy Phạm Đức Công, Hiệu trưởng nhà trường xúc động: "Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, việc đưa dãy phòng học đi vào sử dụng là món quà vô cùng ý nghĩa đối với thầy trò nhà trường. Tôi rất xúc động gửi đến Chùa Bà Đa, Báo Công an Đà Nẵng, chính quyền địa phương lời cảm ơn sâu sắc vì đã tạo điều kiện để nhà trường có dãy phòng học mới khang trang như thế này. Từ đây các em học sinh của chúng tôi có thêm điều kiện để học tập tốt hơn. Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng bảo quản tốt và hiệu quả các trang thiết bị được tặng. Điều kiện của trường cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, qua đây cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chùa Bà Đa, Báo Công an TP Đà Nẵng cũng như chính quyền địa phương để các em học sinh có điều kiện học tập tốt nhất"...

Các đại biểu tham quan phòng vi tính Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

  Đại tá Nguyễn Hải Thuận, Thủ trưởng đơn vị Báo Công an TP Đà Nẵng thay mặt Cấp ủy, Ban Biên tập, cán bộ nhân viên Báo Công an TP Đà Nẵng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, đại diện Đảng ủy, UBND  H.Thăng Bình, xã Bình Định Nam, Phòng Giáo dục H.Thăng Bình đã quan tâm tạo điều kiện; Tăng ni, Phật tử, các đạo hữu Chùa Bà Đa, đơn vị thi công, đã tài trợ kinh phí và phối hợp với Báo tổ chức xây dựng hoàn thiện công trình phòng học mang ý nghĩa thiết thực này. Công trình trường học là món quà đầy tình thương, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của những người làm báo, làm công tác từ thiện xã hội với mong muốn phần nào giúp đỡ thầy và trò nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học.

Gương mặt rạng rỡ, em Đỗ Thị Bích Trâm, học sinh lớp 5A nói: "Em rất vui vì đây là lần đầu tiên được ngồi học trong một phòng học mới đạt chuẩn quốc gia với các trang thiết bị tốt nhất. Em xin hứa sẽ luôn cố gắng học thật giỏi để sau này thành tài về giúp đỡ quê hương nghèo của mình. Niềm vui của em hôm nay được nhân lên gấp bội, em vừa có phòng học mới, vừa được tặng cặp sách mới và cả đồ dùng học tập... Em xin gửi lời cảm ơn đến các bác, các chú Báo Công an TP Đà Nẵng, Chùa Bà Đa vì đã cho chúng em có được niềm vui lớn như ngày hôm nay...". Những nụ cười, ánh mắt tươi vui của thầy cô giáo và các em học sinh càng làm cho buổi lễ thêm ấm áp.

Trang Trần