Báo Công An Đà Nẵng

Mong một cái Tết ấm

Thứ năm, 22/01/2015 11:08

(Cadn.com.vn) - Cứ mỗi buổi chiều đến, người dân sống trên đường Nguyễn Đăng (TP Đà Nẵng) vẫn thường bắt gặp hình ảnh một chàng thanh niên gầy gò, nhỏ bé với đôi chân khập khiễng bế một cô gái 60kg cùng đứa bé lên một chiếc xe lăn... rồi dắt díu nhau lê la khắp nẻo đường mưu sinh. Đó là hình ảnh của cặp vợ chồng tật nguyền Cao Đình Hiệp (quê Hà Tây) và Bùi Thị Duyên (quê Hòa Bình) trú tại nhà số 89 - Nguyễn Đăng, thuộc P. An Khê (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Vợ chồng anh Hiệp thương tật từ khi còn nhỏ. Anh Hiệp chân teo quắp, sau khi phẫu thuật thì khớp gối nối liền rất khó cử động. Chị Duyên bị viêm phổi từ lúc bé, dẫn đến yếu cơ và giờ đây phải ngồi một chỗ và nhờ vào sự săn sóc, bồng bế của chồng. Mỗi ngày anh Hiệp phải lo toan mọi thứ trong gia đình, từ miếng ăn giấc ngủ cho đứa con thơ và người bạn trăm năm. Tuy vậy, cả hai không chịu đầu hàng số phận, đã tìm cho mình con đường hát rong bán dạo và tham gia các đoàn hát từ thiện. Hằng đêm, anh chị cùng đứa con thơ  lăn bánh xe đi về các nẻo đường Đà Nẵng để bán hộp quẹt, bút viết, kẹo cao su... Mỗi ngày, cố gắng lắm, gia đình khốn khổ ấy cũng chỉ thu nhập từ 70 đến 100 ngàn đồng, tằn tiện trang trải cho tiền thuê trọ và cuộc sống của con. Bởi vậy, nhiều lúc họ phải đi vay bạn bè nơi xóm trọ.



Anh Hiệp bế vợ con lên xe lăn và trên đường mưu sinh.

Đã khó khăn đến thế, nhưng tạo hóa cứ trêu đùa cuộc sống của anh chị. Nhiều lần tham gia vào các đoàn hát tình nguyện với mong  muốn kiếm thêm thu nhập, nhưng anh chị còn bị lừa mất hết lương cả tháng. Mới đây anh chị còn bị lừa mất gần 3 triệu đồng từ một đoàn hát. Chị Duyên sụp mắt, giọng buồn thiu: “Dự định có số tiền ấy, cả nhà sẽ về quê ăn Tết. Vậy mà... Đã là năm thứ ba rồi chưa thể đưa con về thăm ông bà, tổ tiên, toàn ăn mì gói”.

Tết đến là dịp cho mỗi người con xa quê trở về quây quần đầm ấm bên dòng họ, xóm làng... Song với gia đình anh Hiệp, Tết đến lại thêm trăm bề mối lo cho cuộc sống, cho nỗi day dứt đến xót lòng của người xa quê.

Diễm Phúc