Báo Công An Đà Nẵng

Một nửa... tới bờ!

Thứ năm, 11/09/2014 06:56

(Cadn.com.vn) - Cái chi cũng phải trọn vẹn 100% mới "tới bờ tới bến" chứ Hai Quế Xuân?

- Ai chẳng biết rứa. Nhưng người dân ở thôn Phú Bình và thôn Phú Nguyên (xã Quế Xuân 2, H. Quế Sơn, Quảng Nam) chỉ cần một nửa cũng tới bờ kia mà.

- ???

- Là vầy, giữa 2 thôn Phú Bình và Phú Nguyên có cây cầu bắc qua với hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày. Nhưng hiện nay cây cầu này đã bị xuống cấp nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề giao thông của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Bởi, cây cầu dài  chừng 30m nhưng một nửa được làm bằng sắt, nửa còn lại được xây dựng bằng bê-tông. Điều đáng nói, cả 2 nửa này đều đã xuống cấp nghiêm trọng lộ ra những hố "tử thần" trông rất nguy hiểm. Phía bên cầu sắt nhiều đoạn bị mục gỉ, thậm chí mất nguyên một đoạn dài;  còn phần cầu bê-tông cũng ở tình trạng tương tự, những lớp bê-tông bị đổ sụn, giữa cầu lại xuất hiện nhiều hố rỗng khiến người dân mỗi khi qua đây đều nơm nớp lo sợ.

- Thế đã có ai bất ngờ lội sông chưa?

- Tại khu vực cầu "một nửa" này đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn, mà chủ yếu là do người lái xe bất cẩn lọt xuống sông.

- Hình như đây cũng là đường đến trường của các cháu học sinh trong thôn?

-Chứ đi đường mô! hàng ngày chứng kiến cảnh con cái đi học qua cầu "một nửa" này nhiều phụ huynh đã không khỏi lo lắng, vì lỡ dại các cháu đùa nghịch rơi xuống sông thì nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng chơi.

Rõ ràng những lo ngại của người dân 2 thôn Phú Bình và thôn Phú Nguyên là có cơ sở, thiết nghĩ chính quyền địa phương cần kiến nghị với cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng cho người dân nơi đây một cây cầu vững chãi và an toàn, nhất là trong mùa mưa lụt sắp đến.

Cây cầu "một nửa" ở xã Quế Xuân 2.

Bề Tui