Báo Công An Đà Nẵng

Mourinho trong cơn bĩ cực

Thứ năm, 29/10/2015 06:30

(Cadn.com.vn) - League Cup chắc chắn không phải là mục tiêu của nhiều “đại gia”, trong đó có Chelsea. Tuy nhiên, với Jose Mourinho thời điểm này thì một chiến thắng ở League Cup có thể sẽ giúp “níu kéo” sự kiên nhẫn nơi ông chủ Chelsea Roman Abramovich. Thế nhưng, Mourinho tiếp tục mất điểm khi Chelsea để thua Stoke City ở vòng 4 giải đấu này. Thất bại này đang đưa Jose Mourinho đến gần hơn với ngày phải chia tay chiếc ghế HLV trưởng CLB Chelsea.

Có thể cảm nhận rõ quyết tâm của Chelsea trong chuyến hành quân đến làm khách Stoke City khi họ tung ra sân đội hình rất mạnh cùng thế trận tấn công dồn dập hòng kiếm tìm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, chủ nhà Stoke City đã phòng ngự kiên cường khiến các chân sút của “The Blues” hoàn toàn bất lực sau 45 phút đầu tiên. Đó là chưa kể khi mải mê tấn công, Chelsea suýt phải trả giá sau những tình huống phản công chớp nhoáng của Stoke.

HLV Jose Mourinho khó lòng ở lại Chelsea.

Sang hiệp hai, Stoke City lấy lại thế chủ động và bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 52 nhờ công của Walters với cú dứt điểm đẹp mắt. Phải đến phút cuối trận đấu, Remy mới ghi bàn thắng gỡ hòa cho Chelsea, đồng thời đưa trận đấu vào hai hiệp phụ. Tại đây, dù Stoke City chỉ còn chơi với 10 người nhưng Chelsea không tận dụng được lợi thế. Bước vào loạt đấu 11m, Stoke City thực hiện thành công 5 loạt sút đầu tiên, trong khi Chelsea chỉ có 4 khi Hazard đá trượt quả cuối cùng. Như vậy, Chelsea đã phải nói lời chia tay với League Cup.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Chelsea và là thất bại thứ 7 trên mọi mặt trận của thầy trò HLV Jose Mourinho từ đầu giải. Tất nhiên, thua trận này khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lung lay dữ dội. Cuối tuần này, Chelsea gặp Liverpool. Nếu Chelsea không có một kết quả tốt, Jose Mourinho khó lòng ở lại Stamford Bridge.

Khánh Hòa