Báo Công An Đà Nẵng

"MSN" biến cuộc sống bình thường trở nên nghệ thuật

Thứ sáu, 18/03/2016 10:17

(Cadn.com.vn) - Barcelona thắng Arsenal trên sân Nou Camp 3-1 với ba bàn chia đều cho Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Đầu tiên, Neymar khai thông thế bế tắc bằng pha kết thúc chuẩn xác vào góc gần sau đường chuyền xẻ đôi hàng thủ của Suarez. Arsenal có được bàn gỡ 1-1 nhưng kể từ thời điểm đó Barcelona bắt đầu chơi thứ bóng đá mềm mại quen thuộc. Suarez tung người bắt vô lê sau đường chuyền chính xác của Dani Alves để nâng tỷ số lên 2-1. Cuối cùng, Lionel Messi bấm bóng điệu nghệ qua người thủ môn Ospina một cách nhẹ nhàng để ấn định chiến thắng 3-1.

Barcelona kiểm soát bóng 63%, tạo ra 17 cơ hội ghi bàn, 13 cú dứt điểm, trong đó có 8 cú trúng đích. Barcelona thắng chung cuộc sau hai lượt trận với tỷ số 5-1 để lần thứ 9 liên tiếp vào tứ kết Champions League. Đội bóng xứ Catalan cũng đã thiết lập kỷ lục 38 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 9 trận thắng liên tiếp. Bộ ba Messi-Suarez-Neymar (MSN) đã có 106 bàn thắng kể từ đầu mùa tới nay. HLV Luis Enrique hết sức hài lòng với các tiền đạo của mình. "Họ đã tạo áp lực rất lớn lên hàng thủ đối phương trước khi ghi bàn. Họ cũng đã lùi về tham gia phòng ngự rất tích cực", HLV Luis Enrique khen MSN.

Bộ ba Messi - Suarez - Neymar đang thách thức mọi hàng phòng ngự. 

Không chỉ có Luis Enrique khen ngợi học trò mà chính HLV Arsene Wenger của Arsenal cũng tâm phục khẩu phục hàng công của Barcelona. HLV Wenger cho biết: Barcelona có 2-3 cầu thủ đủ khả năng biến cuộc sống bình thường trở nên nghệ thuật. Đó chính là bộ ba tấn công Messi-Suarez-Neymar. Cả ba cầu thủ này đều ghi bàn. Đặc biệt là Lionel Messi. Cậu ta không bao giờ mắc lỗi trong pha chạm bóng đầu tiên. Những đường chuyền từ chân của Messi cũng biến từ chỗ không có gì nguy hiểm thành nguy hiểm. Trong 1/3 phần cuối sân Arsenal thì các cầu thủ Barcelona chuyền bóng quá mức chính xác và quan trọng hơn là rất sáng tạo.

UEFA sắp sửa bốc thăm các cặp đấu tứ kết gồm Benfica, PSG, Wolfsburg, Real Madrid, Bayern Munich, Atletico Madrid, Manchester City và Barcelona. HLV Luis Enrique được phóng viên hỏi trong phòng họp báo sau trận đấu rằng: "Ông ngại đối thủ nào nhất ở vòng tứ kết?". HLV 45 tuổi cho biết: "Có một đội duy nhất tôi rất ngại gặp là Barcelona, nhưng may mắn chúng tôi lại không phải đối diện. Chính vì thế, tôi chẳng có gì để lo lắng cả". HLV Enrique phớt lờ đại kình địch Real Madrid và cũng bỏ qua luôn cựu HLV Barcelona là Pep Guardiola đang dẫn dắt Bayern Munich.

Luis Enrique đang gieo giấc mơ cùng Barcelona là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League.

Hạnh Thuần