Báo Công An Đà Nẵng

M.U khó vô địch

Thứ hai, 22/12/2014 08:43

(Cadn.com.vn) - Trận hòa 1-1 trên sân Aston Villa thực sự đáng thất vọng với Manchester United (M.U). Nếu tiếp tục chơi như thế này thì M.U không thể vô địch được.

Sau trận đấu, HLV Van Gaal giận dữ chỉ trích các học trò đã chơi quá tệ. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng, với cách chơi này thì M.U không thể vô địch được. M.U vừa thắng một loạt 6 trận liên tiếp nhưng chơi thiếu động lực trước Aston Villa. "Quỷ đỏ" kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tạo ra quá ít cơ hội tấn công. Van Gaal giải thích lý do vì sao rút Fletcher ra sân từ đầu hiệp hai và đôn Michael Carrick trở lại vị trí tiền vệ sở trường: "Đơn giản là Carrick chuyền bóng tấn công hiệu quả hơn Fletcher. Và đó là cơ sở để M.U tăng cường được sức ép và có bàn gỡ của Falcao".

Falcao ghi bàn cho M.U.

Nhà cầm quân người Hà Lan nhắc nhở các học trò nên noi gương tinh thần của Manchester City: "Tôi xem hiệp một trận đấu giữa Manchester City với Crystal Palace. Manchester City chơi không tốt trong hiệp một nhưng họ đã vùng lên thắng 3-0 chung cuộc". Trận này, M.U có lợi thế chơi hơn người trong 25 phút cuối trận nhưng họ vẫn không đủ sáng tạo để có được chiến thắng. Falcao trở lại đội hình xuất phát lần đầu tiên kể từ tháng 10 và có được bàn thắng gỡ hòa nhưng mối liên lạc giữa anh với Persie và thậm chí là Rooney ở phía sau là không tốt khiến cho sức ép tấn công của Manchester United không đủ mạnh.

Trong khi đó, HLV Paul Lambert của Aston Villa "nổi điên" với trọng tài Lee Mason vì đã rút thẻ đỏ tiền đạo Agbonlahor của ông. Đó là tình huống không nguy hiểm và không rõ ràng nhưng ông Lee Mason lại quá nặng tay. Tình huống cả Agbonlahor và Young cùng vào bóng theo kiểu 50-50 ở gần vòng trung tâm giữa sân. Cả hai cùng cố rút chân ở thời điểm chạm nhau. Cả hai cùng té ngã nhưng Lee Mason lại truất quyền thi đấu với Agbonlahor.

HLV Lambert cho rằng nếu những tình huống va chạm như thế mà vẫn rút thẻ đỏ thì chẳng còn là trận bóng đá nữa. Nhà cầm quân này nghi ngờ khả năng nhận định tình huống của trọng tài Lee Mason. Chưa hết, HLV Lambert cho biết sẽ kháng cáo cho Agbonlahor vì một thông tin quan trọng cuối trận đấu là thủ môn Brad Guzan cho biết Ashley Young nói với Guzan rằng chính anh mới là người phạm lỗi với Agbonlahor chứ không phải ngược lại. Young và Agbonlahor là đôi bạn rất thân khi Young còn chơi ở Aston Villa. Nếu kháng cáo không thành công, Agbonlahor buộc phải ngồi ngoài 3 trận.

Hạnh Thuần