Báo Công An Đà Nẵng

“Mù mắt” vì... ông Năm mù!

Thứ ba, 01/10/2024 08:15
Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Vân

- Xưa giờ tôi cứ nghĩ, “có thờ có thiêng”, cũng tin là có các đấng thần linh... Cái cô Vân ấy cũng là chỗ quen lâu rồi. Tưởng cô ấy giúp tôi thật, ngờ đâu...

- Bà đưa cho cô Vân bao nhiêu tiền, đã lấy lại được ít nào chưa?- Tôi hỏi.

- Cũng cả tỷ mấy đó, đã lấy lại được đồng nào đâu anh.

Theo lời bà Hoa và kết quả xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch Vân (1973, trú thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) tại tòa, khoảng tháng 10-2021 do nợ tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ, một phần cũng vì cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên khi biết bà Hoa đang tìm người chữa mắt (bà Hoa bị mù 1 mắt) nên Vân đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Hoa.

Vân tìm đến tỉ tê với bà Hoa rằng, chị ta có quen “ông Năm mù” chuyên chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh, chỉ cần đưa tiền sắm lễ, cúng bái, yểm bùa thì bệnh gì cũng khỏi. Nói là vậy nhưng thực tế Vân không hề quen biết “ông Năm mù” nào cả. Để bà Hoa tin là thật, Vân gọi điện cho bà Hoa, giả giọng và tự xưng là “ông Năm mù”. “Ông Năm mù” hứa với bà Hoa sẽ cúng mua tuổi cho con trai bà được hết bệnh, sống lâu, chỉ cách cho bà Hoa nuôi vàng non để lấy vàng “xịn” mà xài.

Để bà Hoa tin là có “ông Năm mù” thật, Vân nhiều lần đưa các đồ vật cho bà Hoa, như: Gói giấy tiền âm phủ được dán kín bằng băng keo nói là bùa, yêu cầu bà Hoa bỏ vào gối kê khi ngủ, đưa 2 hũ sứ màu trắng được Vân mua ở chợ Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng), nói bà Hoa chôn dưới đất trong khuôn viên nhà để nuôi vàng non, khi nào vàng già thì đào lên dùng.

Sau khoảng 1 tháng đóng vai “ông Năm mù”, Vân gọi điện nói bà Hoa đào 2 hũ vàng lên, hôm sau chị ta đưa tới 2 túi ni-lông màu đen nói rằng bên trong có tiền, yêu cầu bà Hoa mang về cất giữ cẩn thận, không được mở ra. Vân còn đưa cho bà Hoa 1 vật màu xanh đậm, giống viên đá hình chóp nón Vân mua tại chợ Liên Nghĩa với giá 120.000 đồng, nói với bà Hoa đó là kim cương, bỏ vào bát nhang thờ cúng để hút tài lộc.

Sau khi dẫn dụ “con mồi” lạc bước u mê, Vân bắt đầu nghĩ cách moi tiền của bà Hoa bằng nhiều lý do như tiền sắm lễ, tiền công cúng, tiền mua bùa ngải... Và cũng vì tin là có “ông Năm mù” thật, tin rằng cúng bái, yểm bùa sẽ khỏi bệnh nên bà Hoa bắt đầu chuyển tiền cho “ông Năm mù” thông qua Vân. Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, bà Hoa đã 91 lần chuyển khoản, đưa tiền mặt cho Vân thông qua các tài khoản của Vân, của con nuôi Vân là Lý Thị Thanh Châu và đưa trực tiếp cho Vân để chuyển cho “ông Năm mù”, tổng cộng gần 842 triệu đồng.

Mãi tận sau này, khi tiền đã đưa nhưng bệnh vẫn mang, kinh tế càng thêm kiệt quệ, bà Hoa mới tỉnh ra rằng... mình đã bị lừa. Bà làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Vân tới cơ quan Công an với số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan Công an chỉ thu thập được tài liệu chứng minh bà Hoa đã đưa cho Vân số tiền 841.890.000 đồng. Bà Hoa nói, có được số tiền lớn như vậy để giao cho Vân bà đã phải bán đi nhiều tài sản, vay mượn của người quen nhưng không biết bao giờ mới lấy lại được.

Đến thời điểm bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Vân thừa nhận đã dùng hết số tiền chiếm đoạt của bà Hoa vào việc trả các khoản nợ vay góp và tiêu xài cá nhân, hiện không còn tài sản gì đáng giá.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử vào ngày 27-9, bị cáo Nguyễn Thị Bạch Vân thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch Vân mức án 14 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án là một kết cục buồn cho người mê muội tin vào những điều có không thật và cái giá phải trả cho kẻ tham lam.

ĐỨC HUY