Báo Công An Đà Nẵng

"Mưa kim cương"

Thứ ba, 01/12/2015 11:33

(Cadn.com.vn) - Đây là hình ảnh những người dân ở Hồng Kông, Trung Quốc thi nhau nhặt kim cương khi nhiều người thông báo xảy ra "cơn mưa kim cương" hiếm hoi trên đường phố. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, những viên đá này không có giá trị như mọi người nghĩ. Bởi đây chỉ là những viên đá nhân tạo dành cho các phụ kiện, với mỗi hạt có giá không quá 10 đô la Hồng Kông (1,2 USD).

T.Văn (Theo Chinadaily)

Đạp thuyền vượt Đại Tây Dương

Nhà thám hiểm Davey du Plessis, 27 tuổi, và mẹ, bà Robyn Wolff, 50 tuổi, sẽ vượt Đại Tây Dương trong cuộc hành trình 6.500km trên chiếc thuyền đạp để làm nổi bật sự tuyệt chủng của động vật. Họ sẽ rời khỏi nhà ở Cape Town, Nam Phi trong tuần này và bắt đầu vượt Đại Tây Dương để đến Rio De Janeiro, Brazil. Dự kiến, cuộc hành trình sẽ mất từ 3-6 tháng nhưng họ sẽ không được hỗ trợ gì.

 T.Ngọc (Theo Dailymail)

"Làng câm điếc"

Tại làng Bengkala xa xôi ở đảo Bali, Indonesia - nơi có 3.000 công dân - mỗi một người dân ở đây đều có thể giao tiếp bằng kata kolok, một ngôn ngữ cơ thể có từ nhiều thế kỷ. Nhiều người sẽ thấy lạ nhưng có một nguyên nhân đằng sau truyền thống độc đáo này: đó là số người bị câm điếc ở Bengkala cao hơn 15 lần so với mức trung bình thế giới. Và cứ thế, theo thời gian, dân làng phát triển ngôn ngữ ký hiệu của riêng họ và được truyền qua nhiều thế kỷ.

T.Nguyên (Theo Oddity)

Thư giãn trên dây

Một nhóm người không sợ độ cao cùng nhau nằm trên võng ở khe núi ở Monte Piana, Dolomites, Italia. Họ thư giãn, nghe nhạc, đọc báo, chơi saxophone đung đưa trong gió… không ai cảm thấy sợ hãi khi nằm ở độ cao đó. Đây là năm thứ 3 sự kiện này được tổ chức.


B.Ngân (Theo Dailymail)