Báo Công An Đà Nẵng

Mùa Vu lan - mùa hiếu hạnh

Thứ tư, 17/08/2016 10:11

(Cadn.com.vn) - Tháng 7 Vu lan, mùa hiếu hạnh, mùa của yêu thương, hội ngộ, hàng triệu triệu người con Việt hồi hướng, khát khao thành kính muốn báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục như trời biển, ân tình sâu nặng của Cha, của Mẹ… Lễ Vu lan đã trở thành dịp để những người con thể hiện tình yêu thương, sự hiếu kính với cha mẹ…

Đại đức Thích Thông Đạo phát biểu khai mạc chương trình Vu lan chủ đề "Tìm về...".

Hòa chung niềm hân hoan của những người con Phật nhân lễ Vu lan báo hiếu, ngày 16-8 (nhằm 14-7 âm lịch), chùa Bà Đa long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu. Đông đảo Phật tử trong và ngoài TP Đà Nẵng tập trung về chùa tham dự lễ. Đây là dịp nhắc nhở những bậc làm con phải biết giữ trọn chữ "Hiếu", báo đáp đấng sinh thành. Tại đây, mỗi người đều thành tâm niệm kinh Phật mong cho bản thân, gia đình và những đấng sinh thành ra mình luôn gặp may mắn, bình an và nhiều sức khỏe.

Theo Đại đức Thích Thông Đạo (Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng), Trú trì chùa Bà Đa: "Vu lan là dịp cho tất cả những người con có cơ hội thể hiện lòng yêu thương, hiếu thành, sự cầu xin tha thứ đối với đấng sinh thành, dẫu là một lần muộn màng trong đời... Vu lan, ngày mà trái tim của triệu triệu người mang nặng nghĩa ân hai đấng sinh thành sẽ được dịp rộn lên với niềm biết ơn vô hạn...".

Đại tá Nguyễn Hải Thuận, Đại đức Thích Thông Đạo cùng đạo hữu Phật tử
trao quà cho bệnh nhân ung thư nhân mùa Vu lan.

Đêm nhạc Vu lan với chủ đề "Tìm về..." là tâm niệm của chùa Bà Đa, mong muốn được chia sẻ nỗi niềm của những người con, người mẹ xa cách nhau vì hoàn cảnh sống, để những dòng sông sẽ trôi đi trong yêu thương và tĩnh thức. Xuyên suốt chương trình, đạo hữu Phật tử được nghe những chia sẻ mang tính giáo dục của Phật giáo về tinh thần hiếu kính; các tiết mục văn nghệ về tình cảm gia đình, mẹ cha...; gửi gắm lời cầu nguyện của những người con qua ánh sáng của những ngọn nến đến cha mẹ mình...

Dự lễ Vu lan tại chùa Bà Đa lần này, rất nhiều bạn trẻ trải lòng, bày tỏ suy nghĩ về lòng hiếu đạo. Em Nguyễn Thanh Ly (SV Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) trải lòng: "Hôm nay là ngày Vu lan báo hiếu, em đến chùa cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu trở thành người con tốt để cha mẹ yên lòng...". Còn với em Văn Phú Lâm (gia đình Phật tử chùa Bà Đa): "Vu lan báo hiếu là ngày vô cùng ý nghĩa, đây là dịp để chúng em hướng về đấng sinh thành. Em luôn cầu nguyện cho ba mẹ khỏe mạnh, bình an và mong thật nhiều phước lành đến gia đình".

Mùa Vu lan báo hiếu năm nay, chùa Bà Đa tổ chức rất nhiều các hoạt động xã hội, từ thiện. Chiều 13-8, chùa Bà Đa phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng đến thăm và trao tặng  270 suất quà, trị giá khoảng 100 triệu đồng cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; chiều 16-8, thăm và tặng 50 suất quà, trị giá 20 triệu đồng cho hội viên Hội Người mù Q.Ngũ Hành Sơn; hỗ trợ xây một nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng...

Thanh Hoa