Báo Công An Đà Nẵng

Mượn gió "bẻ" cây!

Thứ năm, 07/01/2021 11:11
 

Cây xanh sau khi ngã đổ bị cưa xẻ chở đi khỏi nơi tập kết, chờ xử lý theo quy định.

- Có vụ gì nữa anh Tư? Năm nay gió bão cỡ rứa, cần gì "mượn"!

- Chuyện gió bão đổ bộ lộ ra nhiều điều về việc quy hoạch cây xanh của Đà Nẵng đã là một chuyện rồi. Nhưng chuyện xử lý, tận thu cây xanh ngã đổ theo kiểu dấm dúi xảy ra ở Cty Công viên Cây xanh lại càng đáng nói.

- Có chuyện hậu trường nữa à? Anh Tư kể nghe coi

- Những ngày vừa qua, người dân hết sức ngạc nhiên khi thấy Cty Công viên Cây xanh cho người tự ý cưa xẻ cây xanh bị gãy đổ sau mưa bão ra khỏi nơi tập kết, chờ xử lý theo quy định. Theo phản ánh của người dân chứng kiến, những thân cây lớn gồm lim xẹt, muồng tím, phượng, hoa sữa nhanh chóng được chất lên xe và chở đi khỏi khu vực tập kết theo quy định trước đó.

- Trời! Cây mua về trồng bằng ngân sách, khi xử lý cũng phải có ý kiến, thống nhất của cơ quan chức năng là Sở Xây dựng chứ. Sao có chuyện tự tung tự tác vậy? Thế Cty Công viên Cây xanh họ giải thích thế nào về vụ việc lạ đời này?

- Theo lãnh đạo Cty này, cuối năm 2020, bão làm ngã đổ hàng loạt cây ở các tuyến đường của Đà Nẵng, số lượng thân cành cắt tỉa và tập kết về vườn ươm sau khi thu gom là 28.376 m3 . Bà Nguyễn Thị Anh Minh - Phó phòng Kinh doanh  xin được vận chuyển hết khối lượng cành nhánh trên và Cty chỉ đạo Phòng Kế hoạch Đầu tư phối hợp bà Minh lập phương án. Tuy nhiên khi chưa có phương án và chưa được thống nhất thì từ ngày 24-12-2020 bà Minh đã thuê nhân công và phương tiện đến vận chuyển gỗ. Cty Công viên Cây xanh cũng thừa nhận những thiếu sót trong kiểm tra, giám sát địa bàn quản lý và đã tiến hành kỷ luật, xử lý các cá nhân nêu trên.

- Kỷ luật như thế nào?

- Thì 1 người cảnh cáo, 3 người kiểm điểm trước tập thể, hạ thi đua, truy thu số gỗ "biến mất".

- Đơn giản hè! Nhưng mà vụ việc lần này lộ ra như vậy mình mới biết, không hiểu các mùa mưa bão trước đây thì sao nhỉ? Trong đề án xây dựng thành phố môi trường của Đà Nẵng, cây xanh đô thị là một trong những vấn đề rất đáng quan tâm. Đường phố không chỉ ít cây mà việc chọn cây gì trồng ở đâu cũng rối bời, rồi đến mùa mưa thì bao cây bật gốc chỉ thấy loe ngoe vài cái rễ ngắn. Người dân thấy xót nhưng điệp khúc trồng - gãy - trồng - gãy vẫn lặp đi lặp lại bao năm qua. Mong thành phố, Sở Xây dựng sớm có phương án quy mô, lâu dài về câu chuyện cây xanh. Mà một trong những điều cần chấn chỉnh là hoạt động của Cty Công viên Cây xanh Đà Nẵng.

BỀ TUI