Báo Công An Đà Nẵng

Mỹ tranh cãi về người giết Osama Bin Laden

Thứ bảy, 08/11/2014 17:30

* Hơn 600 binh sĩ Mỹ tiếp xúc với các chất hóa học

(Cadn.com.vn) - Các thành viên đội biệt kích SEAL của Mỹ, vốn được cho là đã tiêu diệt Osama bin Laden tại nơi ẩn náu ở Pakistan hồi tháng 5-2011, đang làm bùng nổ những tranh cãi gay gắt về việc ai mới là người thật sự kết liễu tên trùm khủng bố này.

Tờ Washington Post đăng câu chuyện của Rob O'Neill, cựu thành viên đội SEAL, tuyên bố, chính ông là người nổ súng giết chết Osama bin Laden sau khi xông vào căn phòng trong ngôi nhà biệt lập ở Abbottabad. O'Neill cho biết, viên đạn trúng ngay trán. Tuy nhiên, một thành viên khác bác bỏ tuyên bố này. Nguồn tin giấu tên này cho biết, Osama bin Laden bị một trong hai thành viên khác, bước vào phòng trước O'Neill, bắn chết. Tuyên bố của ông O'Neill cũng mâu thuẫn với nội dung Matt Bissonnette, cựu thành viên SEAL từng tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda, viết trong cuốn sách xuất bản năm 2012 có tựa đề “No Easy Day”.

Trong diễn biến khác cùng ngày, New York Times (NYT) cho biết, từ năm 2003, hơn 600 binh sĩ Mỹ tiếp xúc với các chất hóa học ở Iraq, con số cao hơn nhiều so với tuyên bố của Lầu Năm Góc. Thông tin trên được tờ báo tiết lộ lần đầu tiên trong loạt các bài báo trong tháng này về những lính Mỹ chịu trách nhiệm xử lý kho hóa chất và bị buộc phải giữ im lặng về những gì họ gặp phải. Trước khi kéo quân đến Iraq năm 2003, cựu Tổng thống G.W.Bush khẳng định, Baghdad đang cất giấu một số vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các lực lượng Mỹ không tìm thấy bằng chứng về số vũ khí này, nhưng tìm thấy kho dự trữ hóa chất nhưng không được đào tạo tốt để xử lý các chất này.

Ban đầu, tờ NYT phát hiện 17 trường hợp lính Mỹ dính các chất độc thần kinh sarin và mù tạt lưu huỳnh, sau đó tiếp tục phát hiện thêm khoảng 8 trường hợp khác. Nhưng sau khi xem xét các hồ sơ quân sự mới theo yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, họ phát hiện, hàng trăm binh sĩ thông báo đã tiếp xúc với hóa chất.

T.Linh -T.Ngọc