Báo Công An Đà Nẵng

Năm đó về Đà Nẵng

Thứ tư, 27/04/2022 17:08
Phút bình yên bên biển.

Cảm xúc qua từng bước đi

Từng đoàn người trên đường, ai cũng thể hiện cảm xúc của mình. Đó là những gia đình tỏa đến các điểm vui chơi. Tôi gặp một đại gia đình với hơn hai mươi người cùng lái xe từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Họ thả mình vào biển Mỹ Khê, họ tung tăng ngắm dải Non Nước. Họ hít thở khí trời với tâm hồn rộng mở. Tôi nhập vào đoàn người ấy, rồi cảm nhận thiên nhiên và cuộc sống Đà Nẵng thật tuyệt vời.

Kỷ niệm năm ấy, khi tôi mới bước vào đời. Trước đó, tôi trầm mình trong nỗi thất vọng vì kết quả công việc không tốt. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi không là gì trong xã hội. Một thành niên với nhiều kế hoạch, dự định nhưng không thể hoàn thành vì nhiều lý do. Tôi đi du lịch đến Đà Nẵng trong tâm trạng nặng nề ấy, những mong thành phố du lịch nổi tiếng này có thể xoa dịu nỗi u uất trong lòng.

Rồi tôi đã được toại nguyện. Xúc cảm trong tôi cứ dịu đi, êm ả trong tiếng vỗ rì rào của sóng biển, trong sự mến khách và trải nghiệm du lịch thoải mái. Đà Nẵng bình yên và tươi đẹp quá. Thành phố không khói, thành phố đẩy mạnh phát triển du lịch, của những người làm du lịch bằng cái tâm trong sáng. Thật đúng đắn khi quyết định thưởng thức những ngày nghỉ hiếm hoi ở Đà Nẵng. Tôi nhớ mãi những buổi dạo bộ hàng giờ trên con đường Bạch Đằng, những đêm thức đợi cầu xoay trong không khí hào hứng của người dân Đà Nẵng, nơi tôi cảm thấy mình như một phần của nơi đây. Một tình yêu đã được hình thành từ đây, giữa tôi và thành phố biển xinh đẹp này.

Đúng vậy, Đà Nẵng tràn ngập sự khám phá và tình yêu. Tình yêu của những gì tôi cảm nhận ở người dân. Những người sống nhờ du lịch, gắn bó với công việc lan tỏa, truyền bá cảnh đẹp và văn hóa nơi đây đến bạn bè quốc tế. Nhớ sao lễ hội pháo hoa ngập tràn hứng khởi và một bữa tiệc thị giác tràn đầy màu sắc. Rồi đi đến Bà Nà, nơi con người tạo ra để giải trí, để thỏa khát vọng của mình, tầm mắt tôi như bị choáng ngợp bởi một vương quốc cổ tích, nơi cảm xúc được thăng hoa. Không chỉ trên đường, sự thân thiện và niềm nở của người Đà Nẵng còn hiện hữu trong các khách sạn, nhà hàng và trong cả nhà dân. Đà Nẵng có thế mạnh về du lịch và đang là thành phố du lịch nổi bật của Việt Nam, đó là điều mà tôi và nhiều khách du lịch từ phương xa đã nghĩ đến. Một ấn tượng sâu đậm cứ thế mà in dấu trong tôi.

Kỷ niệm tạo dựng yêu thương

Một năm mới đầy thuận lợi và thành công là điều ai cũng nghĩ đến. Ở Đà Nẵng, mong muốn ấy được hình tượng hóa, trở nên đẹp đẽ và nổi bật hơn bao giờ hết. Kỷ niệm cứ tiến đến trong muôn vàn nỗi nhớ. Lần quay lại Đà Nẵng năm ấy cũng chỉ để nếm trải sự thanh bình náu mình trong biển rộng bao la. Đà Nẵng có nhiều cây cầu bắc qua sông Hàn, như cầu nối ước mơ của con người đến bến bờ hạnh phúc. Dù có gió bão lướt qua nhưng cầu vẫn ở đó như chứng minh rằng con người có một vị trí nhất định trong tự nhiên, và con người có sức mạnh để tồn tại.

Mỗi khi nghĩ đến, Đà Nẵng đều hiện lên thật thú vị, thật hùng vĩ và rộng lớn. Về Đà Nẵng, tôi dành thời gian đến những ngôi chùa linh thiêng, nơi con người thể hiện ước vọng tốt đẹp cho tương lai của mỗi người và của thành phố yêu thương. Tôi đã đến chùa Linh Ứng Bãi Bụt, Chùa Quán Thế Âm, chùa Phổ Đà rồi chùa Tam Bảo. An lành, hạnh phúc luôn thường trực trong suy nghĩ của người dân nơi đây, chính vì thế, họ hiếu khách, họ mong ai đến Đà Nẵng cũng được an tâm.

Đến Nam Ô, khung cảnh nơi đây khiến du khách phải thỏa mãn trí tò mò, ham khám phá của mỗi người. Với một khách du lịch mà nói, chỉ cần được thăm thú thoải mái như vậy là đã hạnh phúc vô cùng. Nam Ô cũng có bãi biển xanh ngắt và cảnh quan hữu tình được bao bọc bởi núi, sông, có cây cối xanh tươi, khí hậu mát mẻ, đủ để kéo con người ra xa khỏi cuộc sống xô bồ, bon chen và muôn vàn vất vả. Nhớ hồi còn sinh viên, tôi thường rong ruổi mấy chục cây số để đến Nam Ô tận hưởng cái không khí rất riêng của các di tích nơi đây. Rồi đắm chìm trong bản sắc văn hóa, của lăng Ngư Ông, miếu Âm Hồ, miếu Bà Liễu Hạnh, Giếng Vuông, mua vài chai nước mắm Nam Ô về làm quà. Trước kia và bây giờ, cả một cộng đồng đã sống và sinh hoạt ở đây, tạo ra tín ngưỡng độc đáo vô cùng. Nhờ có kinh nghiệm từ trước trong du lịch trải nghiệm, tôi không chỉ đến thăm thú di tích mà còn tìm hiểu một chút thông qua sách báo và người dân bản địa. do đó, tôi cảm nhận rất rõ nét về văn hóa khác biệt, một khoảng trời riêng mà người miền Bắc như tôi chưa bao giờ biết đến.

Đà Nẵng là sự khác biệt! Đà Nẵng an toàn, thân thiện, văn minh! Mấy lời nhận xét đó không phải của tôi, đó là do anh bạn, một du khách người Canada thốt ra. Đó không chỉ vì cảnh đẹp mà còn là con người thân thiện, là những sản vật bình dị, thân thương. Mấy du khách người nước ngoài cảm thấy thân quen với đặc sản Đà Nẵng như bánh xèo, bánh tráng thịt heo… rồi tự cảm thấy gắn bó với thành phố xinh đẹp này, muốn sống thêm ở đó.

Đến Đà Nẵng, nhiều lần, hè có, xuân cũng có. Lần nào trở lại, chúng tôi cảm nhận được một sự đổi thay, dù ít dù nhiều, nhưng luôn có điểm nhấn, luôn có nhảy vọt. Thành phố du lịch, năng động, sôi nổi, hừng hực khí thế nhưng không vì thế mà mất đi nét hồn hậu vốn có. Chẳng vậy mà Đà Nẵng luôn níu giữ được bước chân du khách, luôn là một kỷ niệm khó phai với những ai đã từng lưu lại nơi đây.

Đ.T.T