Báo Công An Đà Nẵng

Năm học mới ở trường mới Hoàng Sa

Thứ bảy, 03/09/2016 09:21

(Cadn.com.vn) - Chiều 1-9, học sinh (HS) trường THCS Hoàng Sa (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) nô nức tổng duyệt, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới trong ngôi trường mới mang tên quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Trên gương mặt ngây thơ của những cô bé, cậu bé, tôi bắt gặp những thoáng bỡ ngỡ, xao xuyến...

Đón tôi trong căn phòng làm việc mới còn thiếu tiện nghi, Hiệu trưởng Mai Huyền Thu Hoài rất vui. Cô cho biết, Trường THCS Hoàng Sa được bàn giao, tiếp nhận để chuẩn bị cho năm học mới vào ngày 15-7-2016, với diện tích 4.000 m2, nằm trên đường Vũ Tống Phan. Trường mới hoàn thành giai đoạn II với 9 phòng học chia đều 3 tầng, khu hiệu bộ và các phòng chức năng. Giai đoạn III sẽ tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới với một số phòng học, phòng chức năng.

Thầy trò Trường THCS Hoàng Sa tổng duyệt để chuẩn bị chào đón năm học mới trong ngôi trường mới được thành lập.

Năm học mới này, nhà trường tuyển sinh 155 HS khối lớp 6 là con em ngư dân, lực lượng hải quân, bộ đội biên phòng và các gia đình kinh doanh, buôn bán hải sản đang sinh sống tại khu vực Mân Quang, Thọ An thuộc P. Thọ Quang; trong đó có 2 lớp Tiếng Nhật. Riêng HS các khối lớp 7, 8, 9 thì được chuyển một phần từ Trường THCS Lý Tự Trọng sang. Theo đó, tổng số HS toàn trường là 545 em. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, toàn trường có 35 người, trong đó có 28 giáo viên (GV), phần lớn là nữ. Nhiều người trong số đó là vợ của CBCS trong lực lượng hải quân, bộ đội biên phòng... Họ đều đang ở độ tuổi vàng, giàu lòng nhiệt huyết, yêu nghề và yêu trẻ. "Phần lớn GV nữ của Trường THCS Hoàng Sa đều đã lập gia đình, có nhiều người là vợ của lính nên rất tháo vát, rất nhiệt huyết với nghề!", Hiệu trưởng Thu Hoài tự hào khoe.

Vì là trường mới nên công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng như tất bật hơn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể và lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn, đến ngày 1-9, nhà trường đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đón chào ngày khai giảng. Chỉ tay về phía khuôn viên sân trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, khang trang, Hiệu trưởng Thu Hoài phấn khởi cho hay: "Đó là thành quả lao động của CBCS thuộc Bộ đội biên phòng Sơn Trà, đoàn phường và GV, nhân viên trong trường! Mấy ngày vừa qua, nhờ có các anh đến giúp đỡ, cùng đội ngũ GV, nhân viên của trường dọn dẹp, trang trí, nên công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng của nhà trường mới được chu tất. Về trường mới, thầy trò chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm, ưu ái của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể. Chúng tôi rất xúc động và rất biết ơn về sự quan tâm này!".

Trong tâm trạng nôn nao của ngày đầu tiên về trường mới, em Nguyễn Hoàng Ngọc, HS lớp 8/3, thoáng nét bồi hồi, xao xuyến: "Hai năm học trước, em học tại Trường THCS Lý Tự Trọng. Năm học mới này, em được chuyển về Trường THCS Hoàng Sa mới được xây dựng, trong em cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vui vì được học trong ngôi trường mới, gần nhà lại có thêm bạn mới. Buồn vì xa trường cũ, xa một số bạn bè thân quen!". Khác với đàn chị, tâm trạng bé Vy Quân- HS lớp 6/2- lại khác. Em bộc bạch niềm vui sướng khi được học trong ngôi trường mới mang tên Hoàng Sa: "Trước đây, nhà em ở Q. Hải Châu. Bậc tiểu học, em học tại trường Tây Hồ. Vừa qua, gia đình em chuyển sang P. Thọ Quang sinh sống, nên năm học này em được tuyển sinh vào lớp 6/2 Trường THCS Hoàng Sa. Được học trong ngôi trường mới khang trang này, lại có thêm nhiều bạn mới nên em thấy rất vui".

Nhìn thầy, trò Trường THCS Hoàng Sa náo nức chuẩn bị cho ngày khai giảng trong ngôi trường mới khang trang, thoáng đãng, tôi bỗng thấy vui lây. Và khi 545 HS của trường cất cao bài hát Quốc ca, không hiểu sao, trong tôi bỗng dậy lên một niềm tự hào khôn tả. Bỗng chợt thèm được trở về với tuổi hoa niên đầy ắp tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo và vô tư ngày nào!

Khánh Yên