Báo Công An Đà Nẵng

Nam thanh niên mất tích bí ẩn

Thứ sáu, 06/09/2019 09:21

Gần 1 tháng nay, gia đình rất bất an, lo lắng trước sự mất tích bí ẩn của anh Nguyễn Văn Hậu (25 tuổi, trú xã Bình Trị, H. Thăng Bình, Quảng Nam) tại TP Hồ Chí Minh. Mặc dù người nhà đã tích cực tìm kiếm, phản ánh đến cơ quan CA, báo chí tại TP Hồ Chí Minh cũng đã đăng tin tìm kiếm nhưng đến nay anh Hậu vẫn “biệt vô âm tín”.

Chân dung anh Nguyễn Văn Hậu

Ngày 4-9, trao đổi với P.V, anh Nguyễn Văn Quyền (34 tuổi, anh ruột Hậu) cho biết, Hậu tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cuối năm 2018 và làm cho một công ty viễn thông chi nhánh tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, do muốn đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nên Hậu còn theo học lớp dạy tiếng Nhật. Học được một thời gian thì Hậu quyết định nghỉ việc tại công ty cũ để vào TP Hồ Chí Minh học tiếp chương trình dạy tiếng Nhật nâng cao. Ngày 8-8, Hậu bay từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh đến đăng ký nhập học tại một Trung tâm dạy tiếng Nhật tại P. Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) và thuê phòng trọ gần trường ở cùng với 3 người bạn học cùng trung tâm. Sau đó Hậu đến nhà chị gái lấy một số đồ dùng sinh hoạt. Chị gái Hậu cũng mua nệm, chăn gối đến phòng trọ cho em trai. Sau nhiều ngày không liên lạc được cho Hậu, các bạn ở chung phòng nghi ngờ gọi hỏi gia đình thì lúc đó họ mới nhận ra Hậu đã mất tích.

Anh Quyền thông tin thêm, anh vào làm việc và định cư ở Q. 9 (TP Hồ Chí Minh) đã nhiều năm nay. Do công việc rất bận nên từ lúc Hậu vào 2 anh em chỉ gặp được vài lần, còn lại liên hệ qua điện thoại. Hậu thường ghé nhà chị gái ở gần đó chơi. Theo thông tin từ các bạn ở chung phòng với Hậu, trưa ngày 23-8 vẫn thấy Hậu ở phòng, đến tối đi học về thì không thấy Hậu đâu. Cả nhóm gọi điện thoại cho Hậu không nghe đổ chuông nên nghĩ là Hậu về nhà chị gái chơi. Lúc đi Hậu chỉ mặc chiếc áo thun, quần lửng và mang đôi dép lê, còn đồ đạc cá nhân và giấy tờ tùy thân của Hậu vẫn để ở phòng.

“Sau khi phát hiện sự việc, tôi đã đăng tin tìm kiếm trên facebook cá nhân của Hậu, gọi điện về quê hỏi nhưng Hậu không về. Sau đó, tôi tiếp tục gọi hỏi thăm bạn bè học đại học, cấp 3 và ở TP Hồ Chí Minh nhưng vẫn không ai biết tin tức gì của nó, kể cả bạn gái của Hậu ở Đà Nẵng từ hôm đó cũng không liên lạc được với Hậu. Trước lúc mất tích, Hậu không có biểu hiện gì lạ. Nhận được tin Hậu mất tích, cha mẹ tôi ở quê sức khỏe đã yếu nay càng suy sụp hơn. Tôi đã nhờ một số trang báo ở TP Hồ Chí Minh đưa tin tìm kiếm và trình báo sự việc cho CAP Tân Bình nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm”, anh Quyền lo lắng.

Sự mất tích đột ngột và bí ẩn của Hậu khiến gia đình rất lo lắng. Vậy ai biết thông tin về Hậu xin báo cho anh Nguyễn Văn Quyền, sđt: 0906.374.483 hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan CA.

LÊ VƯƠNG