Báo Công An Đà Nẵng

Nẹt pô ra... án mạng

Thứ hai, 24/11/2014 11:18

(Cadn.com.vn) - Thấy Hoàng Quốc Trung (1996, trú thôn 5, xã Trúc Sơn, H. Cư Jút, Đắc Nông) đêm khuya còn nẹt pô xe máy ầm ĩ, anh Đinh Đức Điệp (1993, cùng trú thôn 5, xã Trúc Sơn) góp ý, bảo Trung phải giữ trật tự để hàng xóm ngủ. Nghĩ bạn lên mặt dạy đời, Trung lớn tiếng thách đố nên hai người cãi vã và hậu quả là án mạng xảy ra.

23 giờ 30 ngày 19-11, người dân nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phía nhà anh Thạch Trung Hải (1994, trú thôn 5, xã Trúc Sơn) nên vội vàng chạy đến. Đến nơi, mọi người bàng hoàng chứng kiến cảnh anh Điệp nằm ở góc giường, máu chảy đầm đìa và gia đình anh Hải đang khẩn trương băng bó vết thương. Ngay lúc đó, người dân cùng gia đình anh Hải lấy xe đưa anh Điệp đi cấp cứu, nhưng anh đã tử vong trên đường đi.

Hiện trường vụ án.

Vụ việc được báo ngay cho Ban CAX Trúc Sơn và vụ việc được xác định như sau: Tối hôm đó, anh Điệp đến nhà anh Hải chơi. Khi đang nói chuyện thì Hoàng Quốc Trung (hàng xóm của anh Hải) đi nhậu về chạy xe máy ngang qua, nẹt pô inh ỏi. Về đến nhà, Trung cất xe rồi đi bộ qua nhà Hải chơi. Cũng là hàng xóm với nhau nên anh Điệp góp ý với Trung rằng đêm khuya không nên nẹt pô, phải giữ trật tự để hàng xóm còn ngủ. Bình thường có lẽ không sao, nhưng do đi nhậu về, “nóng trong người” nên Trung chẳng nghĩ phải trái, mà một mực cho rằng anh Điệp dạy khôn mình, rằng “Ông nghĩ ông là ai mà lên mặt dạy đời tôi?”. Rồi Trung thách thức “ăn thua đủ” với anh Điệp nên hai người xảy ra xô xát với nhau. Thấy căng thẳng, anh Hải vội can ngăn nên Trung bỏ về nhà, còn anh Điệp quay vào nhà anh Hải ngồi nói chuyện tiếp.

Chuyện tưởng thế là yên, nhưng ít phút sau, Trung quay sang nhà anh Hải. Thấy anh Điệp ngồi trên giường, Trung lầm lỳ tiến đến hỏi: “Sao lúc nãy anh đánh tôi?”. Anh Điệp chưa kịp trả lời thì Trung cầm dao lao vào đâm tới tấp. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên anh Hải giữ được Trung thì anh Điệp đã bị trọng thương, máu chảy đầm đìa. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn.

Hoàng Quốc Trung.

Sau khi xảy ra án mạng, Ban CAX có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo CAH phối hợp điều tra, truy tìm hung thủ. Còn Trung, sau khi gây án thì chạy đến nhà bác (trú cùng thôn) báo rằng mình vừa gây tội ác và nhờ bác giúp đỡ thì được khuyên nên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nghe thế, Trung tiếp tục chạy xe ra nhà cậu ruột là ông Thức và sau đó ra đầu thú.

Sáng 20-11, CQĐT CA tỉnh Đắc Nông phối hợp cùng lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. CQĐT thu giữ một con dao nhọn cách hiện trường khoảng 9m là hung khí hung thủ dùng để gây án. Kết luận pháp y nạn nhân bị đâm 3 nhát đến chết, trong đó có một nhát xuyên tim.

Trung (trái) và anh Điệp từng là bạn thân.

Được biết, anh Điệp hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, vừa lấy vợ được 8 tháng. Ở địa phương, anh sống hiền lành, lễ phép nên được xóm làng quý mến. Còn Trung, tính tình ngang ngạnh, cục mịch, nhất là khi có rượu vào. Trước khi xảy ra vụ án, anh Điệp và Trung chơi thân với nhau, nhưng chỉ vì hơi men mà Trung tước đi mạng sống của bạn.

Hữu Phúc