Báo Công An Đà Nẵng

Nga - Mỹ bùng nổ tranh cãi

Thứ sáu, 19/08/2016 11:54

(Cadn.com.vn) - Mỹ đang toan tính cáo buộc Nga vi phạm Nghị quyết 2231 của HĐBA LHQ khi Moscow mới đây sử dụng căn cứ quân sự ở Iran để mở các cuộc không kích chống khủng bố ở Syria. Tuy nhiên, Nga một mực khẳng định không có lý do gì để nghi ngờ Moscow vi phạm nghị quyết trên, vốn cấm cung cấp, bán hoặc chuyển giao vũ khí cho Iran.

Các chiến đấu cơ Tu-22 M3 của Nga tham gia chống khủng bố ở Syria. Ảnh: RT

Phát biểu trước báo giới hôm 18-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, các luật sư của chính phủ Mỹ hiện vẫn đang nỗ lực xác định liệu việc Nga sử dụng cơ sở quân sự của Iran để thực hiện các cuộc không kích ở Syria có vi phạm nghị quyết 2231 hay không.

Nghị quyết trên quy định một số hợp tác quân sự giữa Iran và các quốc gia khác, bao gồm cả việc cung cấp, bán hoặc chuyển giao công nghệ quân sự hoặc cung cấp đào tạo, hỗ trợ tài chính liên quan đến việc mua lại các công nghệ mới. “Theo tôi, vấn đề không phải chỉ là cung cấp vũ khí nhất định cho Iran. Còn nhiều quy định phức tạp hơn nhiều”, ông Toner nói đồng thời xác nhận: “Các luật sư của chúng tôi đang xem xét. Chúng tôi không đưa ra đánh giá tại thời điểm này”.

Mặc dù nói rằng, việc Nga sử dụng căn cứ Hamedan của Iran có thể vi phạm nghị quyết 2231 của HĐBA LHQ, nhưng ông Toner nói rằng, việc này ngăn cản Washington đạt thỏa thuận với Moscow về hợp tác chống IS ở Syria. Theo ông Toner, Mỹ vẫn còn mở cửa để phối hợp với Nga trong cuộc chiến chống IS, nhưng “chúng tôi có một số vấn đề muốn giải quyết” trước khi bước vào một thỏa thuận như vậy. “Chúng tôi cần tiếp cận nhân đạo đầy đủ ngay lập tức... và hiện nay chúng tôi không có được điều kiện để thực hiện điều đó”, ông nói thêm.

Moscow ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc từ Mỹ, cho rằng, hành động của họ không vi phạm nghị quyết HĐBA LHQ. Trong tuyên bố đưa ra hôm 18-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định không có lý do gì để nghi ngờ Nga vi phạm nghị quyết trên vì trong trường hợp này không có chuyện cung cấp, bán hoặc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Iran.

Thủ lĩnh ngoại giao Nga nhấn mạnh, không quân Nga sử dụng máy bay chiến đấu cất cánh từ căn cứ quân sự Iran sau khi được chính quyền Iran cho phép và đây là một phần trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria.  Ông Lavrov cũng đáp trả Mỹ khi cho rằng, những toan tính kiểu “vạch lá tìm sâu” của Washington nhắm vào Moscow là nhằm đánh lạc hướng dư luận ra khỏi nhiệm vụ trọng tâm là hợp tác giải bài toán chiến tranh đẫm máu ở Syria.

Hôm 16-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng một căn cứ ở Iran để thực hiện các cuộc không kích ở Syria. Đây là lần đầu tiên Nga tấn công các mục tiêu bên trong Syria từ một nước thứ ba kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này vào năm 2015. Ngay sau tuyên bố của Moscow, Washington bày tỏ lấy làm tiếc về việc này, dù hoan nghênh Moscow đã đưa ra cảnh báo trước khi không kích. “Thực sự thì hành động này chỉ làm rắc rối thêm tình hình vốn đã rất phức tạp và dễ gây bất đồng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Việc Moscow lần đầu tiên sử dụng căn cứ ở Iran để khởi động các cuộc không kích ở Syria, cho thấy vai trò lớn hơn của Nga trong cuộc nội chiến Syria. Trên thực tế, động thái này đánh dấu sự hợp tác chưa từng có giữa quốc gia Hồi giáo Iran và một cường quốc bên ngoài. Sự hợp tác chặt chẽ này rõ ràng như một mũi tên nhắm hai đích: tạo sức mạnh trong cuộc chiến chống IS và gửi một thông điệp mạnh đến Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến giành lại thành phố Aleppo đang đến thời điểm quan trọng.

Nhưng có lẽ, vấn đề trọng tâm hơn cả là Tehran và Moscow nỗ lực giảm bớt sự cô lập của phương Tây, thế lực đã dội vào nền kinh tế Nga và Iran những đòn trừng phạt mạnh mẽ.

Khả Anh

Bức ảnh hơn 1.000 lời nói

Một bức ảnh chụp một cậu bé ngồi thất thần chờ đợi giúp đỡ trong xe cứu thương với khuôn mặt đầy máu và vết bụi bám đầy người ở Aleppo, Syria khiến cộng đồng thế giới dậy sóng.

Rõ ràng, bức ảnh này cho thấy sự tàn khốc kinh hoàng của cuộc chiến kéo dài từ năm 2011 đến nay ở Syria. Đó là lời nhắc nhở cả thế giới phải nhanh chóng chung tay hành động vì hòa bình Syria. Theo CNN, tên cậu bé là Omran Daqneesh. Một người đàn ông đã kéo cậu bé ra khỏi đống đổ nát của một ngôi nhà bị trúng bom ở khu vực Qaterji thuộc Aleppo vào tối 17-8 (giờ địa phương). Omran Daqneesh là một trong số 5 đứa trẻ bị thương trong vụ tấn công này.

 

T.Linh