Báo Công An Đà Nẵng

Ngại… ruồi!

Thứ sáu, 15/07/2016 09:58

(Cadn.com.vn) - Hai Hòa Phú nói lớn lớn nghe coi, gọi điện lí nhí vậy sao nghe được?

- Thông cảm, không dám nói lớn NXD ơi! Sợ ruồi chui vô miệng...

- Tư nói quá không đó.

- Thật. Không riêng gì Tư mà bà con ở thôn Hòa Hải (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) hiện giờ mà “ăn to, nói lớn” có khi ngậm luôn cả ruồi.

- Bộ ở trển đang có dịch ruồi hả Tư?

- NXD cứ tưởng tượng, đến bữa ăn một tay cầm đũa, còn một tay xua ruồi. Mỗi lần trời chuyển mưa, ngủ ngày cũng phải treo mùng...

- Vậy, Tư nói bà con đặt bẫy diệt.

- Ban đầu, người dân diệt ruồi bằng phương pháp truyền thống nhưng ruồi nhiều quá phải chuyển sang phun, xịt thuốc nhưng 30 phút sau thì đâu cũng vào đó.

- Bà con mình biết nguyên nhân bùng phát dịch ruồi từ đâu không?

- Ruồi từ phía trang trại gà bên kia dòng sông Lỗ Đông “tấn công” sang chớ mô.

Nghe Tư Hòa Phú “thỏ thẻ” về nạn ruồi bùng phát tại địa phương, NXD đến gặp Trưởng thôn Hòa Hải Võ Sơn và được ông cho biết: Nhiều năm trước, khi trang trại gà Tân Minh Hoàng còn hoạt động, người dân đã nhiều lần phản ứng, kiến nghị với chính quyền địa phương. Sau đó, trại gà này ngừng hoạt động thì tình trạng ô nhiễm đó không còn nữa. Năm 2015, ông Chiến (trú Đà Nẵng) tiếp quản trang trại, nuôi 8.000 con gà thì tình trạng ô nhiễm trên lại tái diễn. Dù nhà dân cách trại gà cả 100m nhưng mỗi khi có gió thì mùi hôi phát tán, ruồi nhặng xuất hiện khắp nơi, xua đuổi cách mấy cũng không hết, mật độ ruồi xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

NXD thiết nghĩ, nếu tình trạng này không được các ngành chức năng kiểm tra, kịp thời khắc phục, chắc chắn sức khỏe của gần 30 hộ dân trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng, nhất là các nhà có trẻ nhỏ.

Vỉ ruồi đặc quánh do người dân bẫy.

N.X.D