Báo Công An Đà Nẵng

“Ngân hàng máu sống” của làng

Thứ hai, 17/12/2018 17:10

Tìm hiểu phong trào hiến máu tình nguyện ở xã Đại Cường (H. Đại Lộc, Quảng Nam) chúng tôi được ông Nguyễn Văn Tám - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã giới thiệu về vợ chồng anh Lê Văn Cẩn (SN 1966) và chị Đỗ Thị Hoàng Diệp (SN 1973), cả hai đều là thành viên CLB hiến máu thôn Trang Điền của xã. Vợ chồng anh Cẩn, chị Diệp được bà con gọi vui là “ngân hàng máu sống” của làng.

Chị Diệp (bên phải) luôn tích cực hiến máu hiếm AB cứu người.

Hơn 5 năm trước, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở xã Đại Cường được phát động, vợ chồng anh Cẩn chị Diệp là những người đầu tiên trong thôn, trong xã tham gia hiến máu. Chị Diệp mang nhóm máu hiếm AB (chỉ cho và nhận cùng nhóm máu) nên được Hội Chữ thập đỏ xã và đơn vị tiếp nhận máu là Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi (ĐKKVMN) phía Bắc Quảng Nam đặc biệt chú ý. Kể về “cái duyên” cả hai vợ chồng tham gia hiến máu cứu người lần đầu tiên, anh Cẩn chia sẻ: “Trước đây, vợ chồng tôi cũng như nhiều gia đình trong thôn chưa tham gia hiếu máu tình nguyện, vì cũng lo hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng qua tuyên truyền vận động của Hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể trong xã và tài liệu sách báo, vợ chồng tôi xác định hiến máu cứu người cũng là cứu mình, vì người bình thường hiến một đơn vị máu là bình thường; hiến máu cũng là dịp kiểm tra sức khỏe”.

Nói đi đôi với làm, những năm qua, vợ chồng anh chị luôn tham gia các đợt hiến máu tình nguyện do xã tổ chức. Khi CLB Hiến máu tình nguyện thôn Trang Điền ra đời, vợ chồng anh Cẩn chị Diệp vừa là thành viên sáng lập vừa trực tiếp tham gia hiến máu cứu người tại Bệnh viện ĐKKVMN phía Bắc Quảng Nam. Hai vợ chồng anh chị mỗi người hiến máu tình nguyện trên 10 lần, có những lần hiến máu cứu sống bệnh nhân khi đang cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp, máu dự trữ trong bệnh viện đã cạn. Chuyện chị Diệp hiến máu cứu bà Nguyễn Thị Huệ (87 tuổi, ở thôn Phú Thuận, xã Đại Thắng) bị ung thư dạ dày phải phẫu thuật ở Bệnh viện ĐKKVMN phía Bắc Quảng Nam và cần máu nhóm AB gấp vào đầu tháng 5-2015, đến nay luôn được các y bác sỹ Bệnh viện ĐKKVMN phía Bắc Quảng Nam, cán bộ Hội Chữ thập đỏ, nhiều người dân trong xã và gia đình bệnh nhân nhắc đến.

Anh Lê Văn Cẩn cho biết, khoảng 8 giờ sáng một ngày đầu tháng 5-2015, khi vợ chồng anh đang dọn hàng thịt và rau xanh ra bán tại nhà thì Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Cường trực tiếp lên nhà gặp hai vợ chồng, bảo có bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Huệ chuẩn bị phẫu thuật gấp tại Bệnh viện ĐKKVMN phía Bắc Quảng Nam nhưng bệnh viện đang thiếu máu nhóm AB. Ngay sau khi nhận tin, anh Cẩn và chị Diệp lập tức dọn hàng và chở xe máy qua bệnh viện. Sau khi làm các xét nghiệm cho chị Diệp, các bác sỹ bảo chị ngồi chờ để theo dõi tình trạng của bệnh nhân Huệ. Chờ đến 11 giờ trưa, bà Huệ vẫn chưa mổ nên vợ chồng anh chị về lại nhà. Khi vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại sức khỏe bà Huệ rất yếu phải phẫu thuật gấp nên anh Cẩn tức tốc chở vợ quay lại bệnh viện. Vừa đến bệnh viện là chị Diệp vào hiến máu ngay, nhờ những giọt máu nghĩa tình của chị mà bà Huệ được cứu sống.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Cường Nguyễn Văn Tám cho biết, cùng với vợ chồng anh Cẩn chị Diệp, nhiều gia đình trên địa bàn xã trở thành “ngân hàng máu sống”. Toàn xã có 2.300 hộ dân, năm nào cũng hiến hơn 200 đơn vị máu, hầu như mỗi hộ ở đây đều có người từng đi cho máu. Tại 7/9 thôn của xã đã có Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện. Các thôn Trang Điền, Quảng Đại 1, Quảng Đại 2, Gia Bắc, Ô Gia Nam đều có hơn 40 tình nguyện viên là nông dân đăng ký hiến máu mỗi năm hai lần. “Sáng kiến thành lập CLB hiến máu xuất phát từ thôn Trang Điền, có vai trò quan trọng của vợ chồng anh Cẩn chị Diệp, là đòn bẩy thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong xã. Các thành viên CLB hiến máu là “ngân hàng máu sống” khi có thông báo trực tiếp tham gia hiến máu thì đều tham gia tích cực. Việc làm của anh Cẩn chị Diệp rất nhân văn, có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần vào thành công của phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương” - ông Tám khẳng định.

TH. HÀ