Báo Công An Đà Nẵng

Ngân hàng máu sống ở làng

Thứ năm, 27/11/2014 10:17

(Cadn.com.vn) - Làm nghề nông quanh năm chân lấm tay bùn nhưng người dân xã Đại Cường (H. Đại Lộc - Quảng Nam) vẫn tình nguyện tích cực hiến máu cứu người. Mỗi năm, "ngân hàng máu sống" của xã hiến hơn 200 đơn vị máu.

Cả gia đình hiến máu

Đó là gia đình ông Trần Rê (1965), ở thôn Quảng Đại 2, xã Đại Cường. Ông Trần Rê có "cơ duyên" hiến máu cứu người lần đầu tiên trong một dịp rất tình cờ. Đó là một ngày giữa năm 1989, vì cuộc mưu sinh ông phải từ giã vợ và cô con gái đầu lòng hơn một tuổi để vào TPHCM làm thuê. Hôm chở người làm cùng công trình cấp thoát nước vào Bệnh viện 179 cấp cứu do bị tai nạn lao động, ông Rê nghe thông tin có bệnh nhân cần máu gấp mà bệnh viện đang thiếu máu, tò mò đến xem rồi hiến luôn 250ml máu.

Sau lần hiến máu đầu tiên, ông Trần Rê còn tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện do địa phương hoặc những nơi ông tạm trú phát động. Ông luôn tâm niệm, người bệnh thiếu máu thì chết, người khỏe mạnh hiến một đơn vị máu vẫn bình thường. Như vậy, hiến máu cứu người là trong tầm tay. Bệnh nhân khỏe mạnh sau khi khỏi bệnh nhờ nhận được sự hiến máu chắc chắn cũng sẽ tham gia hiến máu tình nguyện. Có kinh nghiệm và tìm hiểu kỹ về việc hiến máu cứu người, ông Trần Rê vận động vợ con, người thân và bà con trong thôn xóm tham gia hiến máu. Nói đi đôi với làm.

Năm 2007, khi Hội Chữ thập đỏ xã Đại Cường phát động phong trào hiến máu tình nguyện tại các thôn, ông Trần Rê cùng vợ là bà Nguyễn Thị Gọn, các con Trần Phi Yến (1988), Trần Tiến Phụng (1991) và Trần Địch Long (1993) đến khu văn hóa làng Quảng Đại để hiến máu. Lần này, ông Trần Rê hiến 350ml, vợ và các con ông hiến mỗi người 250ml. Tất cả thành viên trong gia đình ông đều cùng nhóm máu AB, nhóm máu hiếm chỉ cho và nhận máu từ người cùng nhóm.

Từ năm 2007 đến nay, "ngân hàng máu sống" của gia đình ông Trần Rê thường xuyên tham gia hiến máu cứu người. Gia đình ông cũng là một trong những gia đình thành viên tích cực của câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của thôn, xã. Ông Trần Rê không nhớ rõ bao nhiêu lần hiến máu tình nguyện, nhưng theo ông ít nhất cũng trên 20 lần; có những lần cho máu đột xuất không lấy giấy chứng nhận hay khoản tiền bồi dưỡng...

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Gọn hiến máu 7 lần, các con ông mỗi người hiến 10 lần. Ông Trần Rê tâm sự: "Vợ chồng và các con tôi xác định, mục đích của hiến máu là cứu người. Mỗi dịp hiến máu là mỗi lần được kiểm tra sức khỏe cho cả gia đình, cũng là nguồn dự trữ để nhận được máu khi cần thiết. Hiến máu cứu người là cao cả, nhưng để dự trữ máu cứu mình cũng rất quan trọng".

Ông Trần Rê đã có hơn 20 lần hiến máu tình nguyện.

Ngân hàng máu sống

Xã Đại Cường có 2.300 hộ dân, gần như năm nào cũng hiến hơn 200 đơn vị máu, hầu như mỗi hộ ở đây đều có người từng đi cho máu. Tại 7/9 thôn của xã đã có câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Các thôn Quảng Đại 1, Quảng Đại 2, Gia Bắc, Ô Gia Nam..., đều có hơn 40 tình nguyện viên là nông dân đăng ký hiến máu mỗi năm hai lần. Ông Nguyễn Văn Tám - Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ xã Đại Cường  cho biết, ngày đầu đi vận động bà con hiến máu tình nguyện gặp rất nhiều khó khăn. Có người sợ cho máu đi thì cơ thể bị suy yếu. Người thì sợ kim tiêm lây nhiễm bệnh.

Ông Tám cùng anh em trong Chi hội Chữ thập đỏ, cán bộ xã, đoàn thanh niên, hội nông dân và các đoàn thể trong xã tự nguyện hiến máu trước để bà con làm theo. Vừa tuyên truyền vận động bà con về những lợi ích của việc hiến máu cứu người, vừa chứng kiến những người tự nguyện hiến máu vẫn khỏe mạnh, lao động tốt, thậm chí tăng cân nên ngày càng có nhiều người dân tình nguyện hiến máu. Đến nay, hầu hết người dân trong xã xem việc hiến máu là bình thường, như là dịp kiểm tra sức khỏe cho cả nhà.

Ngoài gia đình ông Trần Rê, còn có những gia đình "ngân hàng máu sống" tích cực khác như gia đình ông Nguyễn Văn Tám, anh Nguyễn Thanh Hòa, chị Lê Thị Hà, chị Nguyễn Thị Hai, anh Đỗ Minh Trường... Bác sĩ Nguyễn Đức Hối- Trưởng khoa Xét nghiệm (Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam) cho biết, bệnh viện có danh sách của hơn 200 người dân của xã Đại Cường với đủ nhóm máu, bất kể khi nào có người cần máu khẩn cấp, họ đều đến kịp thời để sẵn sàng hiến tặng.

Phong trào hiến máu nhân đạo lan tỏa khắp các tổ đoàn kết, toàn dân tự nguyện đăng ký tham gia, bởi người dân còn chứng kiến những chuyện thực tế xảy ra trên quê hương, mà nếu không được hiến máu kịp thời thì có người đã chết. Đó là trường hợp của anh L.Q.T., người dân thôn Quảng Đại 2, bị tai nạn giao thông nặng, mất rất nhiều máu. Khi nghe tin, nhiều người dân trong thôn đã đến bệnh viện nơi anh T. đang cấp cứu để cho máu. Nhờ những giọt máu nghĩa tình của bà con quê hương mà anh T. tai qua nạn khỏi, khỏe mạnh trở lại.

Có những trường hợp đi tham gia hiến máu mới biết mình mắc bệnh, nhất là bệnh liên quan đến virus viêm gan siêu vi B. Như trường hợp của chị N., thôn Quảng Đại 2, sau khi xét nghiệm để hiến máu tình nguyện, các bác sĩ đã khuyến cáo chị đi kiểm tra vì nghi ung thư gan. Chị N. lập tức đi kiểm tra và phát hiện ung thư gan giai đoạn đầu. Nhờ phát hiện và cứu chữa kịp thời nên chị đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Người dân Đại Cường đã, đang và sẽ dành máu - quà tặng của cuộc sống để cứu người. Hiến máu tình nguyện là trách nhiệm với cộng đồng, là niềm vui của cuộc sống, là việc làm cao cả, rất nhân văn!

Bài, ảnh: Thạch Hà