Báo Công An Đà Nẵng

Ngao du bằng... xe trộm!

Thứ năm, 27/04/2017 10:22

(Cadn.com.vn) - Muốn có phương tiện đi khám phá một số vùng đất nổi tiếng trong và ngoài địa bàn tỉnh, Nguyễn Đình Anh (2000, trú Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam) quyết định chọn cách quay về nơi mà mình từng ở trọ để “mượn” xe của bạn.

Trưa 19-4, CAP Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Lương (1997, quê Hoài Ân, Bình Định) về việc kẻ gian đột nhập phòng trọ của mình tại tổ 28, P. Hòa Quý lấy trộm chiếc xe máy hiệu Wave Alpha BKS 43X1-3292. Tiếp nhận thông tin, CAP Hòa Quý nhanh chóng phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng... Đến chiều 20-4, Nguyễn Đình Anh đến CAP Hòa Quý đầu thú và thừa nhận mình chính là tác giả vụ đột nhập phòng trọ anh Nguyễn Văn Lương trộm cắp tài sản. Theo Anh khai nhận: 8 giờ 30 giờ ngày 19-4, sau khi ăn sáng và uống cà-phê, Anh có ý định muốn đi khám phá một số vùng đất nổi tiếng trên địa bàn Quảng Nam và TP Đà Nẵng, TT-Huế. Tuy nhiên, do không có xe máy, đi xe buýt thì quá bất tiện nên Anh nghĩ cách. Sau một lúc suy nghĩ, Anh quyết định quay về nơi mình từng ở trọ tại tổ 28 (P. Hòa Quý) để “mượn” xe của bạn làm phương tiện ngao du. Vậy là Anh gọi điện thoại nhờ bạn là Lê Văn Hiến (1995, quê Điện Thọ, TX Điện Bàn) đến chở mình về dãy phòng trọ cũ. Để Hiến không nghi ngờ, Anh nói rằng mục đích của mình trở về dãy phòng trọ cũ là để mượn xe của bạn đi có việc. 9 giờ cùng ngày, Hiến điều khiển xe máy chở Anh đến P. Hòa Quý. Khi đến trước dãy nhà trọ, Anh bảo Hiến về trước còn mình vào trong gặp bạn. Khi Hiến đã về, Anh vào phòng mà anh Nguyễn Văn Lương đang thuê. Quan sát biết chắc không có ai trong khu nhà trọ, Anh dùng tuốc-nơ-vít đã chuẩn bị sẵn tháo bản lề cửa chính của phòng trọ. Cánh cửa mở toang, Anh dắt chiếc xe của anh Lương ra ngoài rồi nổ máy phóng đi. Điểm du lịch đầu tiên Anh muốn khám phá là phố cổ Hội An (Quảng Nam). Sau gần 10 giờ ăn chơi và thăm thú các điểm tại phố cổ, Anh trở về nhà nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình khám phá các vùng đất tại TP Đà Nẵng. 20 giờ cùng ngày, khi đến đoạn đường DH8 thuộc xã Điện Minh (TX Điện Bàn), Anh thấy lực lượng CAX đang trên tuần nên hoảng sợ. Để không bị “phiền phức”, Anh để chiếc xe lại ven đường rồi chạy đến một khu vực vắng trốn. Chiếc xe này sau đó lực lượng tuần tra CAX Điện Minh đã đưa về trụ sở để tìm chủ trả lại. Sau khi thấy lực lượng tuần tra đã đi xa, Anh gọi điện nhờ Lê Văn Hiến đến chở về. Sáng 20-4, Anh cảm thấy có lỗi nên đã kể lại toàn bộ sự việc với người thân. Được sự động viên của gia đình, 15 giờ 30 ngày 20-4, Nguyễn Đình Anh đã đến CAP Hòa Quý đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản...

Chiếc xe máy được lực lượng CA thu giữ.

Căn cứ lời khai của Anh và thông tin thu thập được trong quá trình điều tra, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã truy thu tang vật liên quan trong vụ án tại CAX Điện Minh. Hiện vụ việc được CAP Hòa Quý chuyển cho Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.D