Báo Công An Đà Nẵng

Ngày đặc biệt ở Trại tạm giam Hòa Sơn

Thứ ba, 02/06/2015 11:01

(Cadn.com.vn) - Tôi đến Trại Tạm giam Hòa Sơn, CA TP Đà Nẵng sáng 1-6 khi Ban Giám thị trại đang chuẩn bị tặng quà cho một cháu bé, con của một phạm nhân vừa nhập trại cách đó mấy hôm... Cháu bé trai mới vừa tròn 14 tháng tuổi, kháu khỉnh, dễ thương được các cô, các chú CA chuyền tay nhau bế, nựng nịu. Và mẹ nó, người đàn bà đã ngoài tuổi tứ tuần, gương mặt xúc động, miệng cười mà nước mắt chực trào trước tình cảm thân thương của những cán bộ trại tạm giam dành cho con mình... Người đàn bà đó là Lê Thị Tuyết Trang (1972,  thường trú  tổ 43, khu 4, P.Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh, hiện ở P. An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng). Chị ta đã có 2 đời chồng,  4 đứa con riêng và đứa bé theo chị ta vào trại giam này là đứa con thứ 5 ngoài giá thú...

4 năm trước, Tuyết Trang là Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Trang, chuyên kinh doanh về lĩnh vực du lịch, thương mại, bất động sản có tiếng ở  Đà Nẵng.

Đại tá Trần Thanh Thảo-Giám thị Trại Tạm giam Hòa Sơn cùng đại diện Hội phụ nữ trại tặng quà cho mẹ con phạm nhân Lê Thị Tuyết Trang nhân ngày 1-6.

Từ  năm 2007, khi bắt đầu làm ăn thua lỗ, lợi dụng việc quan hệ làm ăn với đối tác kinh doanh, Trang đã huy động,  chiếm đoạt tiền vốn của bạn hàng, khi bị cơ quan pháp luật khởi tố, CQĐT đã xác định Trang phải bồi thường cho đối tác kinh doanh gần 1,5 tỷ đồng.  Qua hai lần xét xử, tháng 7-2012, Lê Thị Tuyết Trang bị TANDTC tại Đà Nẵng tuyên phạt 13 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" nhưng sau đó được hoãn chấp hành án phạt tù với lý do là lao động chính phải nuôi 3 con nhỏ.

Trong thời gian được tạm hoãn tù, Trang lại mang thai nên TANDTP Đà Nẵng lần thứ 2 phải ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù cho Trang. Khi sinh con tròn 12 tháng tuổi, biết sắp phải chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật, Trang bồng con bỏ trốn,  buộc Cơ quan THAHS CATP Đà Nẵng  phải ra quyết định truy nã vào ngày 21-5-2015.   Qua công tác vận động của lực lượng CA, ngày 26-5-2015, Trang đã đến đầu thú tại CAQ Sơn Trà, Đà Nẵng. Ngày 27-5-2015, Trang đã được chuyển đến chấp hành án phạt tù tạm thời tại Trại tạm giam Hòa Sơn, trong khi chờ quyết định chuyển đến một trại cải tạo chính thức của Bộ CA...

Đại tá Trần Thanh Thảo-Giám thị Trại Tạm giam Hòa Sơn cho biết, đây là trường hợp rất đặc biệt vì phạm nhân  phải mang theo con nhỏ mới 14 tháng tuổi. Trong khi đó đặc thù của Trại tạm giam là không có nhà trẻ như những trại giam khác.  Trong khi đứa bé được gần bên mẹ trong thời gian tạm thời chấp hành án phạt tù nhưng việc chăm sóc mọi mặt cho đứa trẻ lại là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CA là bác sỹ, y tá, quản giáo nơi đây.

Trung tá Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, Trại đã dành riêng một nơi ở cho hai mẹ con Trang trong khu Bệnh xá. Lo cháu bé trong những ngày hè nóng bức này có thể ảnh hưởng sức khỏe, sinh bệnh tật, các y, bác sỹ đã dành nhiều thời gian, tạo điều kiện có thể cho cả hai mẹ con, từ nước uống, tắm rửa vệ sinh tới quạt điện, chăn mùng mền... Trại dành hẳn một phần kinh phí, hàng ngày mua thịt, cá, sữa bồi dưỡng cho cháu bé... Chỉ nhìn cháu bé kháu khỉnh, dễ thương được các cô, các chú, các bác CA chuyền tay nhau bế, nựng nịu như con đẻ, đủ  thấy tình thương yêu tràn đầy trước một tâm hồn thơ dại... Cháu bé thật sự đang có một gia đình ấm áp bởi những chiến sĩ CA đang hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Hồng Thanh