Báo Công An Đà Nẵng

Ngày đền tội của những kẻ giết người

Thứ năm, 11/10/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 9-2012, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa lưu động tại xã Hải Thọ xét xử Nguyễn Trí Nhớ (1981) và đồng bọn về tội “Giết người”, tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ. Từ khi mới xảy ra án, dư luận đã đặc biệt quan tâm nên tại phiên xét xử có cả ngàn người đến dự khán.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trác Nam (1970, trú xã Gia Thanh, H. Gia Viễn, Ninh Bình). Lúc gặp nạn, anh Nam là công nhân thi công công trình tránh lũ H. Hải Lăng (Quảng Trị) thuộc Cty Thống Nhất. Kẻ cầm đầu gây án là Nguyễn Trí Nhớ cũng là công nhân Cty trên, sống tại thôn 4, xã Hải Thọ (H. Hải Lăng), gần công trình thi công. Đồng phạm của Nhớ là 4 trai làng sống tại xã Hải Thọ và xã Hải Quế (H. Hải Lăng) gồm Trần Văn Tình (1990), Hồ Trung Úy (1978), Nguyễn Thạch Cẩm (1981) và Phạm Bá Khánh (1982).

Từ hồ sơ và qua thẩm vấn công khai, toàn bộ vụ án đã được làm rõ. Vào ngày 7-5, Nhớ điều khiển xe bồn chở bê-tông tươi của Cty Thống Nhất cho tổ công nhân đang thi công, trong đó có anh Nam. Vì bê-tông khô nên các công nhân lấy nước từ xe của Nhớ để trộn nhưng anh này không cho. Sau đó, Nhớ yêu cầu tổ công nhân xác nhận khối lượng nhưng các công nhân không đồng ý vì lý do anh Thủy - quản lý đi vắng. Tiếp diễn sự việc này là Nhớ và anh Nam xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, anh Thủy kịp thời có mặt và đã xác nhận cho Nhớ, ai nấy trở lại công việc bình thường.

Đông đảo người dân đến dự khán phiên tòa. 

Đêm 8-5, Nhớ đi dự đám cưới trong thôn 4, xã Hải Thọ và gặp một số bạn bè cùng ngồi uống rượu, trong đó có Tình, Cẩm và Khánh. Khoảng 23 giờ, Nhớ mang câu chuyện cãi vã với anh Nam ngày trước kể với đám thanh niên và nhờ về lán trại “dằn mặt” anh Nam. Cả nhóm đi xe máy về nơi công nhân Cty Thống Nhất đang trú. Tình điều khiển xe máy chở Cẩm, Nhớ chở Khánh, còn có 2 thanh niên khác đi cùng nhưng sau đó không tham gia vào vụ “dằn mặt”. Trên đường đi, Nhớ chợt nghĩ công nhân đông mà “quân ta” lại ít nên gọi điện thêm người. Một lát sau Úy có mặt. Khi đến lán trại công nhân tại xã Hải Thiện, Nhớ vào lán hỏi anh Thủy thì công nhân trả lời anh Thủy đi vắng. Nhớ nghĩ anh Nam ở cùng anh Thủy nên hỏi xong cứ tự nhiên vào giở lần lượt từng màn để kiểm tra rồi dùng ánh sáng từ màn hình ĐTDĐ để xem mặt từng người đang ngủ nhưng không tìm thấy anh Nam. Trước tình hình này, Nhớ dặn cả bọn đứng chờ, còn mình và Úy xuống 2 lán trại khác tìm anh Nam.

Phạm Bá Khánh, Hồ Trung Úy, Trần Văn Tình và Nguyễn Thạch Cẩm. 

Trên đường đi, Nhớ gặp anh Đồng ở cùng tổ anh Nam và biết anh Nam đang thuê trọ tại xã Hải Thành. Nhớ bảo Đồng dẫn về gặp Nam để nói chuyện phải trái nên Đồng dẫn đường. Nhớ cũng gọi cả đám về đó. Về đến nơi anh Nam và số công nhân thuê trọ, Đồng vào nhà theo lối cửa hông rồi bật điện. Nhớ theo lối cửa chính vào nhà. Lúc đó trong nhà có một số người đang ngủ, họ đều là công nhân ở nơi khác đến. Nhớ đến vén lần lượt từng chân màn từ ngoài vào, Tình và Cẩm đi theo sau. Phát hiện thấy anh Nam, Nhớ liền áp tới đấm 2 cú thật mạnh vào mặt anh Nam. Bị đánh bất ngờ chảy cả máu mũi và miệng, anh Nam co người lại phản ứng thì Nhớ cầm chân kéo tuột ra khỏi giường. Nhiều người tỉnh giấc đứng dậy nhưng là công nhân ở nơi khác đến, sợ trai làng nên không ai dám can ngăn. Trong khi Nhớ cầm chân kéo anh Nam thì Tình xông tới đá liên tiếp khiến anh Nam đập đầu mạnh xuống nền nhà. Chưa dừng lại đó, Nhớ kéo lê nạn nhân ra cửa chính rồi cùng Tình, Cẩm tiếp tục đấm đá nạn nhân dã man nên anh Thủy - là quản lý của anh Nam vội quỳ xuống cầu xin nhưng Nhớ chưa dừng lại tội ác. Y tiếp tục lấy ghế nhựa quật mạnh xuống vùng trán anh Nam khiến gãy cả chân ghế. Nghĩ nạn nhân giả vờ bất tỉnh, Nhớ lấy nước xả vào mặt. Nước chảy vào mũi chặn đường thở nên nạn nhân phản xạ sặc nước yếu ớt. Các đối tượng tiếp tục đánh đập anh Nam một lúc nữa rồi mới bỏ đi.

 Nguyễn Trí Nhớ

Anh Thủy và Đồng đưa anh Nam đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não kín, xuất huyết não. Trong vụ án này, Nhớ là người cầm đầu, khởi xướng, lôi kéo người khác phạm tội, đồng thời thực hiện hành vi đánh anh Nam rất tích cực. Tình là người thực hiện hành vi tích cực nhất, mang tính quyết định đến cái chết của anh Nam, phù hợp với lời khai nhận tội, nhân chứng và kết luận giám định. Cẩm và Úy được xác định có vai trò thứ yếu trong vụ án. Riêng Khánh, tuy không đánh nhưng có mặt tại hiện trường góp phần đè bẹp sự phản kháng của những người trọ cùng bị hại, tăng thêm sự tự tin, thúc đẩy hành động thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng khác nên được xác định có vai trò giúp sức trong vụ án.

Xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Quảng Trị cho rằng VKSND đã truy tố đúng người đúng tội và tuyên án chung thân đối với Nhớ. Tình 20 năm tù, Cẩm 9 năm tù, Úy 8 năm tù và Khánh 7 năm tù. Đây là cái giá phải trả cho những kẻ xem thường pháp luật, tính mạng người khác và thích dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Bài, ảnh: Bảo Hà