Báo Công An Đà Nẵng

Ngày hội tình làng, nghĩa xóm

Thứ hai, 10/11/2014 09:26

(Cadn.com.vn) - Sáng 9-11, không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của các thôn trên địa bàn xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2014) lan tỏa khắp làng trên xóm dưới. Niềm vui của người dân Hòa Khương năm nay như được nhân lên gấp bội. Ngoài việc nỗ lực hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, địa phương còn được Hội đồng thi đua- khen thưởng  huyện đề nghị Bộ CA tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ xã trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đề nghị UBND TP tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho lực lượng CAX...

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBMTTQ xã phấn khởi: “Từ nhiều năm nay, ngày hội này đã trở nên quen thuộc, đi vào nền nếp của người dân địa phương, bởi nó phù hợp và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của bà con. Ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng nghĩa xóm mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở; cùng nhìn nhận lại những kết quả đạt được sau một năm phấn đấu và tìm ra những giải pháp để khắc phục khó khăn”.

Ngày hội được các khu dân cư tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, an toàn nhưng vẫn mang lại cho mọi tầng lớp nhân dân một ngày hội thật ý nghĩa, bổ ích. Theo kế hoạch, mỗi thôn có chương trình ngày hội riêng nhưng vẫn đảm bảo 2 phần là phần lễ và phần hội với các hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian; đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, qua đó biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu để khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư. Đến thời điểm này, Hòa Khương đã hoàn thành các bước như đánh giá, bình chọn các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”; trong đó, 11/11 thôn được công nhận đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, thôn La Châu có 93,5%, thôn Phước Sơn có 89,6% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền...

Người dân thôn Phú Sơn 2 tự nguyện hiến đất, làm đường giao thông nông thôn.

Trong bộn bề của cuộc sống hôm nay vẫn hiện hữu những tấm gương, những con người bình dị, thầm lặng góp công làm đẹp cho đời ở vùng quê còn nhiều khó khăn này thật đáng trân trọng. Không ồn ào, không khoa trương cũng không phải là những người “đứng mũi chịu sào”, nhưng mỗi năm khi mùa mưa lũ về, nước sông Yên dâng ngập trắng các cánh đồng, cô lập mọi con đường. Lẫn trong dòng người tất bật ra đồng cứu lúa, cụ Nguyễn Văn Long (thôn La Châu) vẫn một mình chống ghe ngược xuôi trên con rạch dài hơn 1,5km để thu hoạch lúa giúp dân.

Cụ bảo: “Người dân trong làng đều là người thân của mình cả. Thấy lúa chín rũ oằn dưới nước, mình cũng áy náy nữa huống chi là chủ. Mất mùa, người dân sẽ gặp khó khăn! Bởi vậy, nghe tin chính quyền địa phương huy động nông dân ra đồng cứu lúa, mình liền mang ghe ra tham gia. Không còn khỏe để vác từng bó lúa thì mình chống ghe chở lúa giúp bà con vậy”... Tại thôn Phú Sơn 2, ngoài việc cùng với bà con tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, ông Trần Hay còn hỗ trợ hơn 150 triệu đồng để tăng thêm độ bền kết cấu nền bê-tông, giúp người dân xây lại tường rào, cổng ngõ. “Những con đường mới mở với sự đồng thuận của người dân là điều kiện thuận lợi giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Khát vọng bao đời nay của người dân “một nắng hai sương” về một con đường không lầy lội đã trở thành hiện thực”, ông Hay chia sẻ.

Có một thực tế là xã hội càng phát triển theo hướng hiện đại thì các giá trị văn hóa càng có nguy cơ khó bảo tồn. Một khi cộng đồng không còn giữ được tình làng nghĩa xóm, gia đình không còn giữ được các chuẩn mực và giá trị truyền thống thì thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý sẽ bị chà đạp. Cho nên, nếu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mà không phát huy được vai trò chủ thể của người dân để giữ gìn giá trị văn hóa thì chẳng khác nào đem muối bỏ biển. Ông Trà Văn Sinh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn La Châu đơn cử, năm 2013, do ảnh hưởng siêu bão Haiyan nên các thôn trên địa bàn xã không tổ chức được ngày hội. Thấy thời tiết năm nay thuận lợi, từ cuối tháng 10, bà con mỗi lần gặp ông là nhắc: “Sắp đến ngày hội rồi đó, cố gắng có bữa cơm “đoàn kết” toàn dân nghe, cần gì thì cứ gọi”...

  Và, ngày hội tình làng nghĩa xóm đã diễn ra như thế, trong sự mong mỏi và chờ đợi, hưởng ứng của toàn dân.

An Dương