Báo Công An Đà Nẵng

“Ngày thứ 7 làm việc”

Thứ hai, 01/03/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thứ 7 ngày 27-2 là ngày làm bù cho ngày nghỉ mồng 6 Tết Nguyên đán Canh Dần. Theo ghi nhận của chúng tôi, do “chưa quen” với “ngày thứ  7 làm việc”, nên dù tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường như những ngày làm việc khác nhưng rất ít người dân đến liên hệ với chính quyền, cơ quan Nhà nước...

Cán bộ hăng hái chấp hành...

7 giờ 30 sáng thứ 7 (ngày 27-2), tại UBND phường  Thuận Phước, Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thanh Bình (Q. Hải Châu), phường An Hải Bắc, Thọ Quang (Q. Sơn Trà) mọi hoạt động ở đây diễn ra một cách bình thường như các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Tất cả các phòng, ban đều làm việc với sự có mặt của 100% cán bộ, công chức.

Hầu hết các cán bộ, nhân viên trong cơ quan đều chăm chú vào công việc và tranh thủ giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn cho dân. Ông Nguyễn Dũng Sỹ - Chủ tịch UBND P. Thuận Phước (Q. Hải Châu), cho biết: “Do được quán triệt từ trước nên hầu hết cán bộ, nhân viên trong cơ quan đều hăng hái đến nơi làm việc rất sớm, không có ý kiến phiền hà nào cả. Vì thế, dù là ngày thứ 7 làm việc bù nhưng mọi nền nếp công tác vẫn được thực hiện nghiêm túc như những ngày khác trong tuần. Đây là chủ trương rất hợp lý...”.

Không chỉ ở phường Thuận Phước, An Hải Bắc... mới có tác phong làm việc nghiêm túc mà hầu hết cơ quan chính quyền các cấp đều sẵn sàng phục vụ nhân dân như mọi ngày. Chị Trần Thị Lan (trú tổ 14, P. An Hải Bắc) cho biết: “Dù biết Chính phủ có quy định ngày thứ 7 này làm bù cho ngày mồng 6 nhưng lúc đầu tôi vẫn nghĩ khó được thực hiện nghiêm túc ở các phường, xã nhưng khi đến nơi được các anh chị nhiệt tình hướng dẫn và nhanh chóng hoàn thành thủ tục, tôi mới thấy hết được tinh thần, trách nhiệm của họ...”.

Đến Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Đà Nẵng trên đường Lý Tự Trọng, không chỉ các tổ tuần tra bận rộn mà ngay cả các bộ phận khác cũng làm việc với cường độ cao. Thượng tá Lê Quốc Dân - Phó trưởng phòng CSGT CATP Đà Nẵng, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, đơn vị bố trí đầy đủ các bộ phận tiếp dân để giải quyết công việc. Đã làm việc phục vụ cho nhân dân thì dù làm bù hay chính thức thậm chí ngày nghỉ anh em chúng tôi đều cố gắng hết mình...”.

Không khí làm việc tại Phòng CSGT vào ngày thứ 7 cũng là không khí làm việc tại các phòng, đơn vị CA các cấp trên địa bàn thành phố. Tại phòng tiếp nhận hồ sơ, giải quyết con dấu và hồ sơ CMND tại CATP Đà Nẵng (số 1- Nguyễn Thị Minh Khai), số lượng người đến làm thủ tục khá đông, những CBCS dù có mặt từ rất sớm và làm việc vượt quá giờ quy định trong ngày làm bù nhưng vẫn không tỏ ra khó chịu mà trái lại luôn vui vẻ khi giải thích những thắc mắc của người dân. Anh Trần Tuấn Tú (Q. Thanh Khê): “Dù là ngày làm việc bù nhưng từ sáng sớm tôi đến nơi đã thấy các anh vào công việc rồi. Không câu nệ hay khó chịu, các anh luôn hướng dẫn thủ tục một cách nhiệt tình khi chúng tôi cần”.

Tại Quận ủy, UBND quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, H. Hòa Vang... vào sáng thứ 7, cán bộ công chức đến cơ quan làm việc khá đầy đủ và vào việc một cách nhanh chóng nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đơn vị chưa thực sự tận dụng ngày làm việc bù để hoàn thành các phần việc chuyên môn. Cán bộ, công chức đến “góp mặt, điểm tên, làm việc nửa vời” rồi ra về từ sớm. Dù thế nào, cảm nhận của chúng tôi hôm nay, các cơ quan Nhà nước tại TP Đà Nẵng làm việc bình thường. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được các cấp, các ngành và cán bộ, công chức thực thi đầy trách nhiệm.

Một  số người dân đến làm thủ tục khai sinh
tại trụ sở UBND P. An Hải Bắc (Sơn Trà). 

... người dân vẫn chưa quen!

Có thể nói rằng từ lãnh đạo đến chuyên viên các Văn phòng UBND các cấp cũng như các sở, ban, ngành đều bước vào ngày làm việc bù theo quy định và lịch đã được sắp xếp hết sức nghiêm túc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, lượng người dân đến yêu cầu giải quyết công việc ở phường, xã, quận, huyện không đông như ngày thường, chỉ chiếm một lượng ít so với ngày thường (chiếm khoảng 1/3). 

Có lẽ vì  thói quen, thứ 7 là ngày nghỉ nên nhiều người dân dành cho việc nhà thay vì đi đến các cơ quan công quyền để giải quyết những thủ tục cần thiết. Đa phần những công dân có nhu cầu tìm đến các công sở chỉ tập trung chủ yếu ở các thủ tục đăng ký CMND, đăng ký xe và hồ sơ liên quan đến hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng thực (trước đây, những đơn vị này đều tổ chức làm việc ngày thứ 7 hằng tuần).

Nên vậy, ngoài những cơ quan liên quan nói trên, hầu hết các đơn vị, cơ quan khác đều “làm việc” khá nhàn nhã... Ông Lê Bá Công–Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thuộc UBND P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) cho biết: “Số lượng người đến liên hệ làm việc với phường tuy khá hơn so với thứ 7 bình thường nhưng đa số chủ yếu là khai sinh, chứng thực...”.

Tại Phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ (Sở Kế hoạch–Đầu tư) dù đội ngũ cán bộ, nhân viên đã sẵn sàng cho công việc nhưng lượng doanh nghiệp đến làm việc khá ít. Theo ghi nhận của chúng tôi, cả buổi sáng thứ 7, Phòng chỉ tiếp nhận được vài ba bộ hồ sơ trong khi đó những ngày bình thường con số đó có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm.

Không riêng gì tại Sở Kế hoạch-Đầu tư,  tại bộ phận tiếp dân tại Trung tâm hành chính Q. Hải Châu, chỉ có vài  người dân đến liên hệ công việc. Hay tại Phòng Công chứng số 1-Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, trong buổi sáng chỉ có 6 hồ sơ được giao dịch. Ông Huỳnh Bá Hảo-Trưởng phòng Công chứng số 1, cho biết: “Theo quy định của Chính phủ, tất cả anh chị em đi làm đầy đủ. Tuy nhiên số lượt khách đến giao dịch rất vắng. So với các thứ 7 khác thì thứ 7 này ít khách đến giao dịch công chứng hơn...”.

Buổi sáng người dân đến “nhờ vả” chính quyền đã ít, buổi chiều càng ít hơn. Chính vì vậy, không khí làm việc có vẻ “nhàn nhã” hơn (!) và vì thế mà một số cơ quan, đơn vị bố trí ít người hơn ở những bộ phận tiếp dân, đặc biệt nhiều UBND phường bắt đầu đóng cửa sớm, kết thúc ngày làm việc...

Bài, ảnh: Lê Hùng