Báo Công An Đà Nẵng

Nghe lời xằng bậy, đổ xăng đốt vợ con

Thứ tư, 28/08/2013 11:57

(Cadn.com.vn) - Trong lúc nhậu với bạn, Nguyễn Mẫn (1979, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) ca thán, chê trách vợ mình vì có những bực bội trong cuộc sống. Nghe vậy, một bạn nhậu buột miệng: “Nếu là vợ tao thì tao đổ xăng đốt rồi!”. Từ câu nói vô thưởng vô phạt ở bàn nhậu, Mẫn lại ghi nhớ và thực hiện điều không ai ngờ tới...

15 giờ 30 ngày 23-8, do ghen vô cớ, Mẫn chạy xe máy vào sân nhà anh Nguyễn Hùng (1970, trú cùng địa phương). Gặp chị Lê Thị Đông (1973, vợ anh Hùng) ở nhà, Mẫn lớn tiếng hỏi: “Thằng Hùng đâu rồi? Ra tao nói chuyện! Vì sao mày dan díu với vợ tao?”. Nghe Mẫn nói thế, chị Đông liền phản ứng: “Chồng tôi sống đàng hoàng, con cái đã lớn rồi, cớ sao tự nhiên ông lại vu cho chồng tôi như vậy?”. Mẫn thấy đuối lý nên không nói gì, chạy sang nhà ông Nguyễn Ả (1927, bố của anh Nguyễn Hùng) ở cạnh đó. Lúc này ông Ả đang ở ngoài sân, thấy Mẫn đến, tưởng Mẫn tìm vợ là chị Nguyễn Thị Dũng (1982) nên ông nói: “Con Dũng vợ mày vừa đi đón con rồi”. Không để ông Ả nói hết câu, Mẫn lớn tiếng quát cụ già đáng tuổi ông mình: “Đ.M mi, con trai mi lấy vợ tao!”. Ông Ả nghe vậy liền lên tiếng răn dạy: “Tao nói với mày là con tao có gia đình đàng hoàng, sao mày vu oan cho nó? Ăn nói phải có lễ độ một chút”.

Không thèm nghe, Mẫn hung hăng tung “liên hoàn cước” nhưng ông Ả né được. Chị Đông nghe tiếng Mẫn hỗn láo với bố chồng của mình nên chạy sang, quát: “Sao mày lại đánh ổng? Ổng có tội tình chi mà mày qua đây đánh ổng!”. Tay bo không “ăn” được ông Ả, Mẫn vơ một khúc cây gần đó định tấn công tiếp nhưng thấy ông Ả cầm chiếc bay của thợ xây giơ ra nên không dám tấn công. Sự việc sau đó được Ban Nhân dân thôn Bàu Tây đến hòa giải.

Cháu Nguyễn Thị Như Ngọc bị phỏng nặng.

Cũng lúc đó, vợ Mẫn là chị Dũng đang đi đón con, nghe hàng xóm nhắn tin Mẫn gây rối nên vội gọi điện thoại cho em trai Mẫn là anh Nguyễn Văn Minh (1988) đến can ngăn. Khi anh Minh đến nơi thì mọi việc đã được cán bộ thôn giải quyết. Mẫn chạy xe máy đi trước, Minh theo sau. Đi được một đoạn khoảng 500m, đến trước nhà ông Nguyễn Ái (1937, thôn Bàu Tây) thì Mẫn gặp vợ chở 2 con đi xuống nên chặn đầu xe lại và tra hỏi chị Dũng vì sao lại đưa bé Ngọc về nhà ngoại trong khi tuần trước vợ chồng đã thống nhất để ở bên nội? Vợ chồng Mẫn lời qua tiếng lại, người này đòi người kia viết đơn ly hôn. Mẫn hỏi vợ, giờ có về bên nội ở không thì chị Dũng bảo không. Mẫn quay sang hỏi con gái lớn là cháu Nguyễn Thị Như Ngọc (2007), giờ con thích ở với ba hay với mẹ? thì Ngọc vô tư trả lời: Con thích ở với mẹ. Tức thì Mẫn vớ lấy bình xăng treo trên xe máy tưới lên người chị Dũng và bé Ngọc rồi bật hộp quẹt.

Ngọn lửa bùng lên, nghe tiếng la hét của chị Dũng cùng 2 đứa con, mọi người hoảng hốt ùa ra dập lửa. Anh Minh thấy cháu Ngọc bị lửa bén vào quần áo và chiếc cặp sách mang phía sau lưng, vội vàng ôm cháu chạy ra nên cũng bị lửa làm bỏng phần ngực. Chị Dũng dù bị lửa bén vào ống quần nhưng cũng cố ôm con nhỏ là cháu Nguyễn Anh Vũ chạy ra xa thì Mẫn đuổi theo nắm tóc vợ đập. Nhờ nhiều người dân phát hiện và ra tay kịp thời nên trong vòng ít phút ngọn lửa đã được dập tắt. 3 mẹ con chị Dũng và anh Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía bắc Quảng Nam. Xác định ban đầu, cháu Ngọc bị phỏng độ 2.

Cháu Nguyễn Anh Vũ, chiếc cặp sách bị đốt cháy...

Ông Lê Văn Tới (1963, trú thôn Quảng Huế, xã Đại Hòa), kể lại: Lúc đó tôi thấy Mẫn đuổi theo đánh Dũng nên ôm Mẫn lại. Những người khác lấy nước dập lửa để cứu mẹ con chị Dũng. Cũng may lúc đó có nhiều người, nếu không có lẽ tính mạng mấy mẹ con chị Dũng khó bảo toàn.

...và chiếc xe bị cháy.

Điều đáng nói, sau khi vợ, con và em trai được đưa đi cấp cứu, cán bộ thôn đưa Mẫn vào nhà ông Huỳnh Phố (1960, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn) chờ UBND xã đến giải quyết thì Mẫn vẫn thản nhiên đi mua thuốc lá và nước uống như không có chuyện gì xảy ra. Được biết, sau khi cưới nhau, thời gian đầu vợ chồng chị Dũng về ở với bố chồng tại khu Trung An (TT Ái Nghĩa, Đại Lộc). Tuy nhiên nhà bố mẹ Mẫn khá chật chội nên chị Dũng thường đem con về ở bên nhà mẹ đẻ và điều này khiến vợ chồng xảy ra cãi vã...

Sau khi lấy lời khai và được CAX Đại Hòa cho về nhà, lựa lúc Mẫn bình tĩnh, mọi người gặng hỏi thì Mẫn bảo, hôm trước có uống rượu với mấy người bạn ở Đà Nẵng, Mẫn có kể với bạn về chuyện vợ chồng mình thì ai đó vô tâm buột miệng: “Nếu là vợ tao thì tao đổ xăng đốt rồi”. Không hiểu sao sau đó trong tâm trí Mẫn lại ghi nhớ những lời nhăng cuội ấy và kết cục là Mẫn đã thực hiện điều không ai có thể ngờ tới.

Bão Bình