Báo Công An Đà Nẵng

Nghệ nhân Lê Nguyên Vỹ - từ lá khô đến lá xanh

Thứ tư, 11/06/2014 09:25

(Cadn.com.vn) - Trước đây là lá khô, bây giờ là lá xanh. Nghệ nhân Lê Nguyên Vỹ hiện ở Sơn Trà, Đà Nẵng đã đưa lên những chiếc lá khô và xanh ấy tất cả các loại hình ảnh với những gam màu, sắc thái và cung bậc khác nhau. Nhiều người nói chắc đây là loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ chỉ có ở Đà Nẵng. Lê Nguyên Vỹ là một cái tên rất quen thuộc với nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. Sự quen thuộc này được “xác lập” cùng với danh xưng Thạch ảnh gia Lê Nguyên Vỹ mà sách kỷ lục Guinness Việt Nam (2007) vinh danh anh là người đầu tiên “rửa” thành công từ chân dung đến phong cảnh trên những hòn đá to nhỏ, xù xì.

Không dừng lại ở đá, anh lần lượt cho hình ảnh lên tất cả những gì có thể như vỏ sò, vỏ ốc, gáo dừa... Một hôm anh nói, công việc lặp đi lặp lại đó đã làm cho anh chán. Hỏi tại sao, anh bảo chẳng có gì sáng tạo thêm cả. Nghệ thuật mà lặp đi lặp lại là nghệ thuật... chết! Thế rồi anh lao vào sự khám phá mới. Người ta thấy anh lang thang đi hái những chiếc lá ôm về nhà như một kẻ... dở hơi. Anh ngâm lá, rửa lá và cạo sạch hết chất diệp lục. Những chiếc lá chỉ còn trơ lại khung xương với những đường vân nhì nhằng. Sau nhiều ngày tốn công, phí sức “tiễn” lá lên... xe rác, anh đã phát hiện ra cách in và giữ hình trên những chiếc lá khô đó. Truyền hình và báo chí lại có dịp làm chương trình và viết bài về anh.

Anh có thêm một danh xưng mới: nhà diệp ảnh. Sau thành công với những chiếc lá khô không lâu, có lần ngồi lai rai tám chuyện với anh, đột nhiên anh bâng khuâng: Sắp tới mình phải “tu” vài tuần vì đang nghĩ cách đưa hình ảnh lên những chiếc lá vẫn còn nguyên màu xanh. Vậy là anh “lặn” thật sâu trong không gian nghệ thuật của riêng mình. Đến hôm mời anh cùng đi dự sinh nhật của một cô bạn, anh bất ngờ tặng quà bằng một chiếc lá vẫn nguyên màu xanh thắm, trên đó có in hình cô bạn. Anh dặn đi dặn lại rằng đây là chiếc lá đầu tiên làm theo cách này, nên chưa được cho xem rộng rãi và không được chụp hình “khoe” lên facebook đến khi anh hoàn thiện về mặt kỹ thuật.

Trong những ngày gần đây, du khách đến Đà Nẵng, ghé thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Nhiều người tần ngần một cách thú vị bên trong không gian hàng trưng bày hàng lưu niệm của anh trước những chiếc lá khô và xanh. Vật lưu niệm từ đá, sò, ốc, từ lá khô và xanh theo du khách đi khắp bốn phương trời góp phần tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp.

Hình ảnh trên vân lá khô.
Ảnh trên lá vẫn còn nguyên màu xanh.

Mai Hữu Phước